Tối 21/2, ông Hoàng Công Thành (45 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) buồn bã đến công an trình báo vì chiếc két sắt đựng cả gia tài của mình để trong phòng đã không cánh mà bay. Ông cho biết đã để 3.000 USD, 80 triệu đồng, 2 nhẫn hột xoàn và một số trang sức có tổng giá trị hơn 400 triệu đồng vào đấy.
Ngay trong đêm, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết. Cùng lúc này, ông Hoàng Hiếu Nam (anh ruột ông Thành) sống cạnh bên cũng tá hỏa vì két sắt của mình đã biến mất.
Thanh và các "đệ tử" tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H |
Lấy lời khai những người liên quan, cảnh sát phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Thanh (44 tuổi, vợ ông Nam) có biểu hiện bất minh nên mời về trụ sở làm việc. Sau nhiều lần quanh co, cuối cùng bà Thanh khai nhận chính là người chủ mưu trộm két sắt của chồng và em chồng.
Bà này cho biết do làm ăn thua lỗ, đang rất cần tiền trả nợ nhưng vì không dám cho chồng hay nên mới nảy sinh ý định trộm két của ông. Sáng 21/2, khi ông Nam vừa ra khỏi nhà, bà ta đã gọi Mai Chí Dũng (21 tuổi) và Nguyễn Thanh Phong (20 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) đến bê két sắt đi.
Lúc này thấy ông Thành đi làm nhưng không khóa cửa, bà chị dâu kêu đồng bọn "ghé vào" rinh luôn két sắt của anh này đi. Gây án xong, bọn họ mang 2 két sắt về nhà em ruột Thanh gửi. Ngay sau đó công an đã thu giữ toàn bộ tang vật, trả cho anh em ông Thành.
Ngày 22/2, Công an quận Thủ Đức đã tạm giữ hình sự Thanh và hai "đệ tử" để lập hồ sơ xử lý về tội "trộm cắp tài sản".
Kiến Tường