Băng cá độ bóng đá bị bắt chiều 28/6. |
Quang V. là trưởng văn phòng đại diện cho một công ty chuyên ngành nhựa tại TP HCM vốn là một fan hâm mộ đội bóng áo lam. Các trận có đội Pháp thi đấu, V. không bỏ sót... và cũng tham gia cá độ với bạn bè cho vui.
Nếu như trận đầu giữa Pháp và Anh, tiền “độ” là chầu nhậu chỉ vài trăm ngàn đồng, thì về sau do bị bạn bè khích tướng, V. bắt đầu nổi máu đỏ đen, đặc biệt là sau trận Pháp - Croatia, khi đã mất trắng 5 “chai” (5 triệu đồng). Trước trận Pháp - Hy Lạp, nghe theo lời khuyên của một tay cá độ có “máu mặt” cộng thêm hy vọng gỡ lại chút đỉnh, V. đã đặt cược vào đội bóng mình yêu thích, chấp Hy Lạp 1 trái. Khi tiền đạo Hy Lạp đánh đầu tung lưới đội Pháp, V., như người mất hồn, vì hy vọng của anh đã tan thành mây khói.
Theo Người Lao Động, giới buôn bán linh kiện máy vi tính dọc đường Bùi Thị Xuân cũng không chịu “lép vế” trong mùa Euro. Dân cá cược ở khu này nhẵn mặt với hai thanh niên cứ chiều chiều đi Honda gặp khách hàng để ghi “phơi”.
Cách bắt độ của giới kinh doanh này khá đặc biệt: dự đoán dựa trên tỷ số trận đấu. Trước trận đấu, người ghi “phơi” sẽ đưa cho khách hàng một danh sách, trong đó liệt kê nhiều tỷ số khác nhau để khách lựa chọn và đặt cược. Chẳng hạn: Nếu khách chọn tỷ số trận đấu là 1-0, số tiền đặt cược là 3 triệu đồng, thì tiền thắng cược sẽ là 90 triệu đồng (tỷ lệ 1 ăn 30). Nếu tỷ số trận khác với tỷ số mà khách hàng đặt cược, thì tiền độ coi như mất trắng. Theo T., một tay cá độ có hạng ở khu vực này, thực chất với cách cá cược theo kiểu đánh số đề này phần thua thiệt thường thuộc về dân có máu me. Bằng chứng là từ đầu giải đến giờ, ngoại trừ “thắng lớn” trận Thụy Điển -Đan Mạch, các trận còn lại dân chơi khu vực này thường phải “ôm đầu máu” mà chạy.
Đặc biệt, mùa Euro lần này còn có sự tham gia của giới bác sĩ. Với bộ “đồ nghề” là máy vi tính xách tay và điện thoại di động (cho phép kết nối Internet), họ dễ dàng truy cập thông tin và cá độ qua mạng. Tất nhiên, để làm được điều này, ngoài vốn liếng tin học và ngoại ngữ, họ buộc phải có thẻ tín dụng để thanh toán quốc tế. Giới bác sĩ mê kiểu cá độ này vì rất khó bị phát hiện, có thể chơi trong giờ nghỉ và dễ dàng chung độ.
T., một bác sĩ ở một bệnh viện lớn tại TP HCM, cho biết: “Tiền độ quy định phải vài vé trở lên, may mắn thì thắng lớn, còn không thì thẻ tín dụng cá nhân cứ bị “rỉa” dần dần. Còn ở khu vực chợ vải Soái Kình Lâm, không ai không biết P.L với tiền độ mỗi trận 50 “chai” là chuyện bình thường. Đại gia này mỗi khi “độ” chỉ cần phôn một cú rồi về ngủ. Sáng ra, thắng thua chỉ cần chuyển “tài khoản” là xong (cách chơi kín). Đối với những “chuyên gia” hạng bèo hơn như Long, Tài... mỗi trận bắt khoảng 20 - 30 “chai”. Những tay trùm này - theo ngôn ngữ là dân cá độ chuyên nghiệp là chuyên sống bằng cá độ bóng đá”. Nghĩa là “kèo” nào, giá nào đưa ra hợp lý với thời điểm “thị trường”, những nhân vật này đều sẵn sàng “hốt” hết, sau đó bán lại cho những tay độ khác với phần lời (lai) nhỉnh hơn xíu. Ví dụ ở hiệp 2, Hà Lan chấp nửa trái, thua 55, “chuyên gia” bắt Hà Lan, rồi bán lại cho người khác bắt Hà Lan giá 56. Như vậy mỗi trận đấu, mỗi “chuyên gia” có thể kiếm trên 3 “chai”.
Nếu thắng thì không có gì phải bàn, thực tế, sau những bàn thua là những hậu quả khó lường. Thực tế, sau 2/3 đoạn đường Euro 2004 đã khiến những dân cá độ chuyên nghiệp khóc hận, khi “tứ đại thiên vương” châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý) lần lượt rơi rụng. Khi diễn biến các trận đấu càng phức tạp, thì việc ra kèo càng khó. Hoàng T., một tay môi giới nhà đất ở quận 2, nói: “Đối với dân cá độ chuyên nghiệp, đó mới là chiến trường thực sự. Ai có sức thì theo đến hết giải”.
Có một thực tế không thể phủ nhận: “Người thắng thì ít, kẻ thua thì nhiều”. Người giàu thì mất “chút ít” tài sản, còn người nghèo thì phải đi cầm cố những gì mình phải lao động vất vả mới có được. Dù thua ít hay nhiều, việc cá độ đã để lại những hậu quả xấu cho xã hội. Gần đây nhất, sau khi thua độ trận Anh - Croatia, một nhóm thanh niên ở quận Gò Vấp đã tổ chức đua xe để “xả xui”, va quẹt người đi đường. Lời qua tiếng lại một hồi, nhóm thanh niên này đã chạy về nhà đem “hàng” (súng) đi hỏi tội người bị nạn, gây náo loạn khu vực gần chùa Nghệ Sĩ (phường 11, quận Gò Vấp). Thậm chí, sau khi kết thúc trận đấu, các tay cá cược còn hứng chí đổ ra đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh)... bắt độ tiếp bằng cách đua xe, để những tay thua độ bóng đá có cơ hội phục thù...