Cảnh sát cho hay bốn vị khách tại đám cưới ở Nagpur, bang Maharrashtra, trở nên say xỉn và bắt đầu gây sự với nhạc công cũng như vài khách mời khác. Lúc những người dẫn chương trình quyết định tắt nhạc, họ làm loạn lên rồi vung dao ẩu đả.
Press Trust of India dẫn lời một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho hay một người bạn của chú rể và em trai cô dâu đã trúng mũi dao trong vụ việc. Theo người này, hôn lễ diễn ra hôm 9/4 và tiệc cưới được tổ chức gần nhà chú rể hôm sau.
"Họ quyết định tắt nhạc sau khi cả bốn khách đều trở nên ồn ào do say rượu", người này nói, cho biết thêm hai nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện để chăm sóc vết thương.
Cảnh sát chưa bắt giữ ai trong vụ việc này nhưng đang tiến hành điều tra để xác định danh tính và giam giữ bốn thủ phạm - những kẻ đang bị cáo buộc cố ý giết người.
Đây không phải lần đầu tiên một đám cưới ở Ấn Độ trở thành vụ ẩu đả. Tháng 12/2020, một chú rể bị bạn bè đâm chết chỉ ít tiếng sau đám cưới do không chịu mang thêm rượu để họ uống mừng. Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra ở làng Pali Mukimpur, bang Uttar Pradesh, khi chú rể Bablu, 28 tuổi, đi gặp bạn ngay sau hôn lễ.
Hướng Dương (Theo Independent)