>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Lienmerry Tran
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Đó là Hừng Đông 2, bộ phim đầu tiên mà tôi và người yêu cùng đi xem với nhau. Bộ phim kể về cuộc chiến giữa các ma cà rồng, phim có cảnh quay và diễn viên đẹp, tình tiết kích thích sự tò mò và hấp dẫn khán giả từ đầu đến cuối. Một cái kết bất ngờ nhưng lại làm hài lòng tất cả người xem, không có chiến tranh, không ai phải chết. Xem xong bộ phim đó, tôi thấy rằng tình yêu, gia đình, sự đoàn kết và hòa bình đều là những giá trị nhân văn tốt đẹp mà con người muốn hướng tới và đấu tranh cho nó.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Khủng hoảng kinh tế là một trong những lý do để tôi ra quyết định về quê làm việc vì tự nhận thấy cuộc sống ở Hà Nội hơi đắt đỏ so với mức thu nhập của mình. Tôi chỉ đủ sống chứ khó có thể tiết kiệm cho những kế hoạch trong tương lai. Việc này cũng có thể chỉ là tạm thời và cần thiết trong giai đoạn này.
- Tình yêu: Tôi và anh bạn học cùng lớp cấp hai nảy sinh tình cảm, đây thực sự là một mối duyên bất ngờ với tôi và cả cậu ấy. Bọn tôi chơi với nhau rất vô tư nhưng ông trời cuối cùng lại đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi nhận ra rằng tình yêu đôi khi chẳng cần tìm kiếm đâu xa, có khi nó ở ngay bên cạnh mà bạn không biết. Chúng tôi quyết định đến với nhau, yêu thương và quan tâm đến nhau.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Tôi có thói quen thức khuya từ khi đi học đại học vì làm đồ án hoặc do công việc, hoặc mải lướt web. Mấy tháng gần đây tôi đã dần từ bỏ được thói quen đó, một phần vì nhà mất mạng và công việc dạo này cũng ít, hơn nữa, tôi cũng ý thức được việc thức khuya không tốt cho sức khỏe của mình.
- Dễ xúc động và hay khóc: Cái này vừa là thói quen, vừa thuộc về tính cách nên hơi khó sửa. Hiện tại tôi cũng ý thức và kiềm chế được cảm xúc của mình, tuy nhiên, vẫn chưa sửa được hoàn toàn.
- Thói quen hay đi làm muộn. Có những hôm tôi dậy cũng rất sớm, ăn sáng đầy đủ, tưới cây, cho quần áo vào máy giặt và làm hết những cống việc buổi sáng rồi mà vẫn đến muộn, cũng có những hôm là do ngủ dậy muộn.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Chuyến du lịch đi Lăng Cô - Bà Nà Hill cùng với các bạn đồng nghiệp ở công ty cũ là điều đáng nhớ nhất năm 2012. Cảnh trí rất tuyệt vời. Chúng tôi đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi, chiêm ngưỡng cảnh đẹp và chơi những trò chơi rất vui vẻ bên nhau.
- Tôi và chị bạn tình cờ tham gia một chuyến đi chụp ảnh cưới của một người bạn. Chúng tôi đi cùng vợ chồng bạn ấy tới nhiều địa điểm như vườn hoa bách nhật, công viên Bách Thảo, Hồ Tây, Bờ Hồ, khách sạn Metropole ... Qua buổi đi chụp hình này, tôi mới hình dung để có được bộ ảnh cưới đẹp cho các cô dâu, chú rể thì các ekip chụp ảnh phải làm gì và cũng thấy tự hào vì thủ đô mình rất nhiều cảnh đẹp
- Chuyến đi Tam Đảo với người yêu và các bạn: Lần đầu tiên đến Tam Đảo, được người yêu đèo đi leo dốc Tam Đảo cùng chụp ảnh với nhau qua gương cầu lồi. Chúng tôi cùng ăn gà đồi và ngọn xu xu xào trên Tam Đảo, tận hưởng không khí lạnh trên núi xen kẽ mây, cùng nhau trèo lên đỉnh tháp truyền hình... Đó thực sự là những kỷ niệm thật đẹp mà tôi cảm thấy hạnh phúc khi được trải qua.
- Chuyến đi Đông Anh cùng các đồng nghiệp cũ, thăm nhà của một bạn làm cùng công ty cũ. Bất ngờ vì nhà bạn ấy có một khoảng đất cạnh sông Đuống trồng nhiều cà chua và su hào. Quan trọng nhất là tôi lại tìm lại cảm giác thân thuộc với những người bạn cũ. Chúng tôi yêu quý nhau.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Chị Nguyễn Hồng Vân, chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi, rất vui tính và tâm lý.
- Anh Lê Tuấn Nghĩa - đồng nghiệp vào thử việc cùng đợt với tôi ở công ty mới, tính hơi bốc đồng nhưng cũng khá vui vẻ và dễ chịu.
- Anh Trần Giang - vừa là đồng nghiệp, vừa là đàn anh trong nghề, ấn tượng vì mái tóc và khuôn mặt hơi giống Kasim Hoàng Vũ và tính cách rất hóm hỉnh, vui tươi.
- Chú Huynh - trưởng phòng mới của tôi, chú rất hiền và tính cách sởi lởi, nhiệt tình.
- Chị Tâm - kế toán của công ty, mới đầu nhìn tưởng là khó tính nhưng tiếp xúc lâu mới thấy chị rất vui tính và cũng khá tâm lý.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Không biết chi tiêu và cân nhắc những khoản chi nên rơi vào tình trạng "viêm màng túi" thường xuyên.
- Hơi im lặng trong những cuộc liên hoan với công ty mới.
- Lãng phí nhiều thời gian lang thang trên mạng, không có kế hoạch nghỉ ngơi hơp lý.
- Với công việc làm thêm bên ngoài còn hơi nóng tính và cả nể. Làm việc hơi ngẫu hứng và không theo kế hoạch ban đầu, thường xuyên dẫn đến tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
- Trong công việc mới, chưa mạnh dạn thể hiện mình để giành lấy những cơ hội mới.
- Trong tình cảm, quan tâm nhiều đến ý kiến của những người xung quanh mà quên mất rằng quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của bản thân.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Tình yêu là duyên số nhưng để giữ được thì phải cần sự cố gắng của cả hai người.
- Việc gì cũng phải bình tĩnh và biết cách chờ đợi.
- Có tiền không quan trọng bằng cách tiêu tiền.
- Nắm giữ những người yêu thương bên cạnh mình, đừng chạy theo những điều quá xa tầm với.
- Quan tâm đến những người thân, những người yêu quý mình, dành cho họ những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc hơn.
- Không nên đặt quá nhiều tiêu chuẩn cho nửa kia vì không ai là hoàn hảo cả.
- Tập thể dục thể thao hợp lý để giữ gìn sức khỏe, không được coi thường và chủ quan với sức khỏe của mình.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Ngư nhi của anh", "Cá heo" - cách gọi của người yêu.
- "Mình muốn bọn mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau" - câu nói của một người bạn thân.
- "Mày cưới nhanh lên rồi tung hoa cho tao đón" – đứa bạn thân.
- "Sự ra đi của Liên là một thiệt thòi lớn cho công ty, giám đốc phải tăng lương để giữ chân anh em ở lại nên anh em rất cảm ơn Liên" – một câu nói đùa của bạn nhưng thấy rất ấn tượng.
+ "Bây giờ anh chỉ thích ăn hai con cá" - câu nói thường xuyên của người yêu. Ý nghĩa câu này chỉ có hai đứa hiểu thôi.
- "Mẹ chẳng muốn con đi lấy chồng đâu, nhà mình vốn đã ít người. Nhưng đó là quy luật cuộc sống con ạ, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Như mẹ có cuộc sống riêng của mẹ, khác với bà ngoại" - câu nói gần đây của mẹ. Mình hiểu rằng tình yêu của mẹ luôn bao dung, bao la vô bờ bến.
- ''Đi đường cẩn thận đấy, mặc ấm vào, nhìn cậu tớ thấy lạnh lắm ý" - câu nói của một cậu bạn thân.
- "Chúc em sẽ là một cô cá bơi ngược dòng thành công, cô nàng Song Ngư bé nhỏ"- một lời chúc của chị đồng nghiệp cũ.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Đọc sách lúc rảnh rỗi, năm nay mình đọc thêm được khá nhiều cuốn sách mới.
- Lướt Facebook, comment và like bất cứ thứ gì của bạn bè mà mình thích và quan tâm.
- Đi chơi thêm những địa điểm mới mà mình chưa tới, mỗi năm cố gắng đi ít nhất một nơi xa.
- Hầu như ngày nào cũng vào đọc báo Ngoisao.net, đặc biệt yêu thích chuyên mục Chơi blog, vì có rất nhiều bài viết hay.
- Tự hát và thu âm trên sàn nhạc những lúc rảnh.
- Nghe nhạc Trịnh những lúc làm việc đêm.
- Nghe phone những lúc đi xe máy đường xa một mình.
- Nghe đi, nghe lại những bài đọc trên một trang web.
- Làm việc thiện khi có tiền và có cơ hội.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Làm đám cưới với người yêu.
- Đi trăng mật ở Đà Lạt và đi vào miền Nam thăm các miệt vườn ở miền Tây.
- Mua quà Tết đầy đủ cho hai bên và đi thăm hỏi họ hang.
- Đăng ký một khóa ôn thi và lấy bằng TOEFL
- Làm một bữa sinh nhật thật ý nghĩa cùng gia đình và những người bạn thân thiết.
- Quyết tâm nghiên cứu và học hỏi để trở thành một giảng viên tốt.
- Thi đỗ và học cao học.
- Có bầu.
- Hoàn thành website tư vấn thiết kế.
- Thành lập công ty riêng, chuyên thiết kế phần mềm và tư vấn thiết kế nhà cửa.