
Ngày 22/12, cô dâu Hải Lam và chú rể Tùng Lâm tổ chức lễ cưới nhỏ gọn ở Hà Nội với quy mô 60 người tại nhà hàng, chia thành hai khu vực để đảm bảo giãn cách.
Hải Lam hiện là nhân viên ngân hàng và chú rể là chuyên viên marketing. Cặp vợ chồng học cùng lớp cấp ba và có sáu năm yêu trước khi làm lễ cưới. Cả hai nói đôi chút về chuyện tình: 'Chúng mình là những người bạn thân thiết, học cùng lớp, tên gần giống nhau nên các kỳ thi, hai đứa đều có số báo danh gần nhau, có nhiều kỷ niệm gắn bó. Trong lễ tốt nghiệp, Lâm đã tỏ tình với Lam và hai đứa yêu nhau tới tận bây giờ'.

Để có được một lễ cưới trọn vẹn, cả hai đã trải qua một năm dài chuẩn bị, phải thay đổi bốn lần về thời gian, địa điểm cưới do ảnh hưởng dịch. Sau cùng, địa điểm và concept cưới được thống nhất trước một tuần diễn ra lễ cưới. Bảng màu của hôn lễ gồm màu xanh lam, trắng, kem, xanh lá.

'Khi bắt đầu tổ chức lễ cưới, mình rất hoang mang vì đúng cao điểm dịch bệnh, mình không nghĩ được nhiều tới concept hay nội dung gì, chỉ mong sao lễ cưới suôn sẻ. Rất may, mình gặp chị Như Trang (đại diện công ty tổ chức cưới hỏi). Mỗi khi thay đổi thời điểm, địa điểm cưới, chị lại biến tấu concept để phù hợp với không gian', cô dâu Hải Lam cho biết.

Chị Như Trang bổ sung: 'Hải Lam khá lo lắng cho lễ cưới, sợ nhất không tổ chức cưới được do dịch nên đã giao toàn bộ concept, nội dung cho chúng tôi phụ trách. Và tôi không muốn làm mất nhiều thời gian của cô dâu nên tìm hiểu một vài thông tin, sở thích, màu sắc, câu chuyện tình yêu của họ để thể hiện những điều đó trong hôn lễ'.
Vì cả hai đều thích tranh Van Gogh, có mối tình từ tuổi học trò kéo dài sáu năm, cô dâu tên Hải Lam - tức màu xanh biển nên chị Như Trang đã chọn concept cưới lấy cảm hứng từ tranh Van Gogh, bức Hoa hạnh nhân làm điểm nhấn, hoa cúc họa mi làm chủ đạo cho hôn lễ.

Nói về bức tranh tạo cảm hứng cho hôn lễ này, chị Trang cho biết: 'Hoa hạnh nhân nở rộ là bức tranh mang đầy hy vọng, tươi mới, niềm tin vào cuộc sống của danh họa, ông tặng bức tranh này cho người cháu trai vừa chào đời của mình với mong muốn bé có một khởi đầu hạnh phúc. Khi sử dụng bức tranh này trong thiết kế, chúng tôi mong muốn sự may mắn, hạnh phúc sẽ tới với Lam - Lâm'.

Khi lễ cưới diễn ra đã là cuối vụ cúc họa mi. Vì vậy, để đảm bảo đủ số lượng lớn hoa và các bông đều bung nở, ekip đã tìm tới nhiều nơi cung cấp. 'Sau hai ngày tìm kiếm, chúng tôi may mắn thấy một vườn nhỏ sát bờ sông Hồng còn hoa và đã đặt cả vườn để đợi hoa nở rộ', chị Trang nói.

Điểm thuận lợi khi trang trí cưới là thời tiết đẹp, nắng vàng. Tuy chịu ảnh hưởng dịch khiến gia đình đôi bên lo lắng, mặt tích cực là các khách mời của hôn lễ đều là những người thân thiết nhất với gia đình. Vì vậy, lễ cưới đã diễn ra với xúc cảm trọn vẹn.

Ekip sử dụng nhiều vật dụng trang trí tạo cảm giác hoài cổ cho hôn lễ.

Hôn lễ được xây dựng với kịch bản kỹ càng, có first look (ánh nhìn đầu tiên), đọc vows (lời thề nguyện), cùng nghi thức chai rượu vang. 'Đám cưới diễn ra đúng ý mình mong muốn về một lễ cưới: nhỏ xinh, tôn cá tính và tình cảm của chúng mình, có các nghi lễ ý nghĩa. Việc xây dựng kịch bản, phân bổ thời gian hợp lý cũng khiến mình thoải mái, đỡ lo lắng, được cảm nhận các cung bậc cảm xúc khi là cô dâu. Mình rất thích nghi thức chai rượu vang mà chị Trang gợi ý. Ít khách nên tụi mình có thể chỉn chu trong việc tiếp đón hơn', cô dâu Hải Lam cho hay.

Để thực hiện nghi thức chai rượu vang, trước ngày cưới, Lam và Lâm đã chuẩn bị 'tâm thư' gửi nửa còn lại của mình. Trong đó viết những suy nghĩ và tình cảm chân thật nhất của mỗi người dành cho nửa còn lại (có thể kể về cách họ đã gặp gỡ nhau ra sao, cùng trải qua quá trình yêu như thế nào, lý do quyết định ở bên nhau trọn đời. Mỗi bức thư được viết riêng và dán kín, không ai được đọc trước bức thư. Ngoài ra, họ còn cần chuẩn bị một hộp rượu vang, bên trong đựng loại rượu mà họ yêu thích nhất. Ở thân hộp sẽ khắc tên cô dâu, chú rể và ngày cưới. Sau khi hoàn thành các nghi thức chính của buổi lễ, cô dâu và chú rể sẽ cẩn thận đặt hai lá thư vào hộp rượu và niêm phong nó lại.

Hộp rượu sẽ không được mở ra cho đến khi họ kỷ niệm 5 năm hoặc 10 năm ngày cưới. Hay vào những thời điểm gặp phải sóng gió trong cuộc sống, đôi vợ chồng có thể mở hộp rượu vang này ra và đọc bức thư họ đã viết cho nhau trước khi kết hôn, nhớ lại những lý do họ đã chọn lựa để yêu và lấy nhau. Cả hai sẽ cùng uống rượu và ôn lại những kỷ niệm đẹp trong tình yêu của mình. 'Sau đó, họ sẽ lại viết hai lá thư khác và đặt chúng vào chiếc hộp cùng một chai rượu vang mới để dành cho những lần kỷ niệm tiếp sau này. Đây chắc chắn sẽ là liều thuốc tuyệt vời cho cuộc hôn nhân của Lam và Lâm trong tương lai', chị Trang giải thích.

Các bộ menu, lời thề nguyện đều được thiết kế riêng theo concept tranh Van Gogh.
Bộ ảnh được thực hiện bởi wedding planner - décor: Hands & Heart Wedding, photographer décor: Minh Q. Pham, Photographer wedding day: Mia Tago.
Hằng Trần