Lestony và Bích Hiền gặp nhau lần đầu tiên cách đây 3 năm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia. Lúc này, Hiền nhận quyết định điều chuyển công tác từ Việt Nam sang Malaysia còn Lestony là người đồng nghiệp mới, được giao nhiệm vụ ra sân bay đón cô. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Lestony đã ấn tượng với nụ cười tươi rói và sự thân thiện, đáng yêu của cô gái Việt xinh đẹp. Những ngày sau đó, Lestony dẫn Hiền đi tham quan thành phố Kuala Lumpur, giúp cô làm quen với cuộc sống mới. Biết Hiền thích xem pháo hoa, chàng trai Malaysia đã đưa cô đi xem show diễn pháo hoa Putrajaya nổi tiếng tại đây. Hiền đón nhận tình cảm chân thành của Lestony một cách tự nhiên nhất. Sau này, Lestony thôi việc ở công ty để theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh. Hiện, anh là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại Malaysia. Lễ ăn hỏi theo truyền thống Việt Nam của cặp đôi diễn ra ngày 31/5 vừa qua. Bố mẹ, họ hàng và hai người bạn thân thiết nhất của chú rể đã bay từ Malaysia và Singapore về Nha Trang để tham dự ngày trọng đại này. Nhà gái hồ hởi chào đón sự có mặt của nhà trai. Tân lang và tân nương ra mắt hai bên gia đình, họ hàng. Niềm hạnh phúc ngập tràn của Bích Hiền và Lestony được nhiếp ảnh gia ghi lại trong từng bức ảnh. "Việt Nam và Malaysia không quá khác biệt về truyền thống, văn hóa. Rào cản lớn nhất giữa tôi và gia đình vợ là ngôn ngữ. Tôi sẽ cố gắng học tiếng Việt trong thời gian tới", chú rể chia sẻ. Lestony rất thích cuộc sống bình yên tại thành phố biển Nha Trang. Hai món "tủ" của anh là phở bò và cơm tấm. Cặp tôi tổ chức tiệc cưới vào buổi tối cùng ngày. Sau đám cưới, Lestony và Bích Hiền quay lại Malaysia để làm việc. Cặp đôi thường xuyên đi lại Việt Nam - Malaysia để thăm hai bên gia đình. Khoảnh khắc vui nhộn của cô dâu, chú rể trong một trò chơi ở phần cuối của bữa tiệc. >> Khoảnh khắc đẹp trong lễ ăn hỏi của Lestony và Chloe Minh Minh Ảnh: Khôi Lê