Rạng sáng 16/11, một người đàn ông bị đâm trúng ngực trái nằm chết tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trên chiếc xe máy ở hiện trường ở có giỏ trứng và một tuýp sắt. Tiền và điện thoại của nạn nhân không bị mất. Trong điện thoại của anh này có nhiều tin nhắn đe dọa.
Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Việt. |
Cảnh sát xác định nạn nhân là anh Trần Văn Hùng (42 tuổi, ở huyện Thường Tín), có quan hệ tình cảm với một phụ nữ đã có chồng.
Ngày 25/11, nghi can gây án là Lê Văn Tú (chồng của người đàn bà qua lại với Hùng) đã bị bắt khi đang trốn tại tỉnh Thanh Hóa. Anh ta thừa nhận đã sát hại anh Hùng.
Tú khai, mới ra tù tháng 4/2010, tìm đến nơi vợ đang tạm trú để thuyết phục không ly dị nhưng không được. Biết vợ có quan hệ tình cảm với anh Hùng, gã nổi cơn ghen.
Hoàng Việt