Cuộc chiến Gỗ Gạch sẽ không còn căng.
Hết căng vì cam phậnThống kê mấy mùa gần đây, mỗi khi Gạch - Gỗ chạm trán nhau, bao giờ không khí căng thẳng cũng bị đẩy lên đến cực độ.
Truyền thông đã đành, bản thân những ông bầu của hai đội cũng không muốn chịu nhường bước trước đối thủ không chỉ cạnh tranh trên sân cỏ mà còn đua nhau trên thương trường. Thế nên, bầu Đức mới nổi tiếng với câu nói khi gặp Gạch: "Cứ đá chết bỏ, làm thương binh, tôi nuôi suốt đời".
Trận lượt về tại sân Long An mùa trước, sức căng của trận cầu Gạch- Gỗ đã hiển hiện tất cả. Trận ấy, Gỗ ở cửa dưới nhưng lại quật ngã Gạch. Sự uất nghẹn của Gạch bộc lộ ở vụ ném trúng đầu trợ lý trọng tài Châu Đức Thành, khiến đội bóng của phù thủy Calisto phải đá trận cuối gặp Đà Nẵng trong tình trạng không khán giả.
Chưa bao giờ trước khi cuộc đại chiến giữa hai đại gia này nổ ra mà không khí lại nhạt như hiện nay. Nhạt vì ĐTLA còn vướng bận với AFC Champions League, dù rằng ở đấu trường ấy, họ chỉ là đội lót đường.
Nhưng cái nhạt nguy hiểm nhất đến từ tinh thần của chính đội Gạch. Bầu Thắng bây giờ đã không còn mặn nồng như trước, bởi vậy khi Gạch lận đận, ngậm ngùi trải qua chuỗi 5 trận không biết thắng, người ta cũng không thấy Gạch nhảy xung lên như trước.
Còn với Gỗ, cú "chết hụt" trước Thanh Hóa ở vòng trước cho thấy sự trồi sụt, thất thường của họ, bất kể bầu Đức tuyên bố muốn lấy lại ngôi vô địch V-League ở mùa này. Có vẻ như cả Gỗ và Gạch đều đang chấp nhận cam phận đứng ở giữa dòng tại V-League 2007.
Đối với Gạch, khi tiếp đón Gỗ trên sân nhà vào chủ nhật này, họ không sứt mẻ lực lượng. Trong khi Gỗ thì thủng lia chia, ngoài Việt Anh bị treo giò, Duy Quang, Dusit... chưa chắc đã ra sân vì chấn thương, đặc biệt là Thonglao khó lấy lại phong độ cao sau cú sốc tinh thần (cha vừa mất).
Song, yếu tố quan trọng nhất là tinh thần thì cả hai đội đều đang mất, do đó thực khó chờ đợi vào một cuộc bùng nổ, chí ít là cũng thể hiện cái căng cứng, nóng bỏng như mùa trước. Với thế trận như vậy, một cuộc chia điểm là điều dễ xảy ra, dù ai cũng biết, Gỗ thường dễ bóp Gạch kể cả khi bị đánh giá là cửa dưới.
Lại trảm tướng?
Ngoài trận cầu đinh Gạch - Gỗ, vòng 9 V-League 2007 còn có 6 cặp đấu nữa, Đà Nẵng - SLNA, HN.ACB - Huế, Thanh Hóa - Hòa Phát, Đồng Tháp - Nam Định, Bình Định - Bình Dương, TMN.CSG - Khánh Hòa.
Ở 6 cặp đấu này, người ta nghi ngờ nhất về khả năng chia điểm giữa Đà Nẵng và SLNA. Bởi hai đối thủ này vốn cực kỳ tình nghĩa, trong khi đội bóng xứ Nghệ vừa trải qua giai đoạn chuyển giao quyền lực, vì vậy họ cần có điểm để cải thiện hình ảnh. Thế nên, cho dù Đà Nẵng đang giữ ngôi đầu bảng, một khi SLNA muốn có điểm, mọi việc hoàn toàn có thể xảy ra.
Tính duyên nợ ở 3 cặp đấu Đồng Tháp - Nam Định, Bình Định - Bình Dương, TMN.CSG - Khánh Hòa lại ở khía cạnh khác. Nam Định, Bình Dương, Khánh Hòa đều là đối thủ kỵ giơ của Đồng Tháp, Bình Dương, TMN.CSG.
Trong hai cặp đấu còn lại Thanh Hóa - Hòa Phát, HN.ACB- Huế, có thể sau vòng 9 này, lại thêm một nhà cầm quân nữa phải dứt áo ra đi. Điều ấy có thể xảy ra ở 2 đội bóng thủ đô khi mà chiếc ghế của HLV Vương Tiến Dũng và Hoàng Văn Phúc đã chông chênh như "mành chỉ treo chuông". Thậm chí HLV Hoàng Văn Phúc từng làm đơn xin nghỉ, nhưng chưa được chấp nhận.
Do đó, nếu Hòa Phát hay HN.ACB không tìm ra được một kết quả tốt, việc thêm một tướng nữa mất việc tại V-League là điều nằm trong dự báo.
(Theo Tiền Phong)