Cựu vương Juan Carlos, người bỏ trốn khỏi Tây Ban Nha sau cáo buộc trốn thuế và rửa tiền, về nước hôm 19/5, cung điện Hoàng gia cho hay. Trong chuyến trở về quê hương, ông sẽ tham gia sự kiện đua thuyền và gặp mặt gia đình nhanh chóng trước khi trở lại thủ đô Abu Dhabi của UAE, nơi ông sống lưu vong từ tháng 8/2020.
Theo People, cựu vương 84 tuổi sẽ nghỉ tại thị trấn Sanxenxo, phía Đông Bắc Tây Ban Nha, cuối tuần này. Ngày 23/5, ông sẽ tới Madrid gặp con trai - Vua Felipe VI, vợ ông - Vương hậu Sofia - cùng các thành viên khác trong gia đình tại cung điện Zarzuela.
"Cùng ngày, cựu vương Juan Carlos sẽ bay về Abu Dhabi, nơi ở ổn định và lâu dài của ông", thông báo của cung điện ghi rõ. "Chuyến đi là một phần trong mong muốn được thường xuyên về Tây Ban Nha thăm gia đình và bạn bè, sắp xếp cuộc sống riêng và nơi ở của vua Juan Carlos".
Chuyến trở về này của cựu vương, người thoái vị năm 2014, mang tính cá nhân. Tuy hai con gái từng đến Abu Dhabi thăm ông, Vua Felipe VI cũng như Vương hậu Sofia chưa gặp ông gần hai năm qua.
Chuyến về nước của Juan Carlos diễn ra hai tháng sau khi Văn phòng Công tố Tây Ban Nha thông báo dừng ba cuộc điều tra riêng biệt về các vấn đề tài chính với cựu vương, với lý do không đủ bằng chứng, thời hiệu, quyền bất khả xâm phạm trong thời gian ông giữ vai trò nguyên thủ quốc gia.
Một cuộc điều tra tương tự do giới chức Thụy Sĩ mở ra liên quan đến "tình trạng rửa tiền trầm trọng" với cựu vương cũng bị hủy bỏ hồi tháng 12/2021 vì lý do tương tự.
Ít ngày sau khi giới chức Tây Ban Nha chấm dứt điều tra, cựu vương viết cho con trai, vua Felipe VI, một bức thư công khai, thông báo về thời gian ông dự định kết thúc cuộc sống tự lưu vong, đồng thời cho biết ông vẫn giữ ý định tiếp tục ở nước ngoài tới khi hai cha con gặp nhau.
Hướng Dương (Theo People)