Quang Hùng được HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung vào sân ở phút 63 trận đấu giữa Bình Dương và Huế ở vòng một Cup Quốc gia 2023 hôm 1/4 khi đội bóng đất Thủ đang dẫn với tỷ số 4-0. Đây là trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của cựu tuyển thủ gốc Nam Định sau 9 năm chịu án treo giò. Anh hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố trước khi qua đời.
Trong 30 phút có mặt trên sân, Quang Hùng, chạy không biết mệt, lên công về thủ miệt mài. Hậu vệ 30 tuổi khát khao ghi bàn để làm món quà tặng bố và cảm ơn tình cảm mọi người dành cho anh. Ở thời gian bù giờ, Bình Dương được hưởng quả đá phạt ngay trước cấm địa Huế. Theo chỉ định của ban huấn luyện, Tiến Linh là người sút phạt nhưng Quang Hùng xin đàn em nhường cơ hội cho mình. Hùng bước lên, nắn nót đặt bóng và hít thật sâu trước khi thực hiện cú dứt điểm về góc gần nhưng chệch cột trong gang tấc.
"Hơi tiếc chút xíu khi tôi không thể ghi bàn trong tình huống đó. Tôi rất muốn ghi bàn để được ăn mừng, gửi tặng bố và cảm ơn những người đã cưu mang tôi. Dù vậy, tôi vẫn rất vui khi Bình Dương giành chiến thắng chung cuộc", Quang Hùng chia sẻ với Ngôi Sao.
Quang Hùng đã chuẩn bị sẵn cho việc vào sân ở trận đấu này khi mặc chiếc áo in hình của người bố quá cố trước ngực. Đó là hình ảnh bố anh với khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt ngấn lệ khi ngồi theo dõi phiên xử của con trai cách đây hơn 9 năm. Quang Hùng bị tòa tuyên án 27 tháng tù treo, thử thách 24 tháng sau khi tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Ninh Bình và Kelantan tại AFC Cup 2014. Hậu vệ sinh năm 1992 và 8 cầu thủ khác của Ninh Bình còn bị LĐBĐ Việt Nam (VFF) treo giò vĩnh viễn. Một năm sau khi Quang Hùng nhận án, bố anh qua đời. Trước khi mất, ông chỉ mong con trai có ngày được trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.
Đầu tháng 3 vừa qua, Quang Hùng được VFF xóa án treo giò vĩnh viễn. Anh sau đó gia nhập CLB Bình Dương với bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2023.
"Tôi nhận án kỷ luật ngày 26/3/2014. Đúng 9 năm 6 ngày, tôi đã trở lại. Đó là giây phút chờ đợi suốt hơn 9 năm qua. Tôi rất hạnh phúc. Tôi biết ơn VFF, ban lãnh đạo CLB Bình Dương đã tạo điều kiện để tôi trở lại với bóng đá chuyên nghiệp. Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của bố trước khi mất", Quang Hùng nói.
Quang Hùng cho biết ít ngày nữa được nghỉ, anh sẽ về quê ở Nam Định để thắp hương báo tin mừng với bố. Trước mỗi buổi tập hay thi đấu, Hùng có thói quen cầu nguyện để bố phù hộ cho anh chơi tốt, đội nhà giành chiến thắng.
Ở tuổi 31, Quang Hùng vẫn luôn khát khao một ngày được trở lại đội tuyển quốc gia. Anh tâm sự: "Cầu thủ ai cũng ước mơ được lên đội tuyển. Với tôi, ước muốn đó lại càng lớn. Nếu thành sự thật, điều đó không khác nào phép màu một lần nữa đến với cuộc đời tôi. Tôi sẽ cố gắng để ban huấn luyện và mọi người thấy nỗ lực và chuyên môn của mình".