Ông Lương Thế Tài là trọng tài FIFA đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: TTVH.
- Cảm giác của ông thế nào khi khi nghe tin người đàn em Võ Minh Trí bị hành hung trên đường về TP HCM tối 13/5?
- Là người trong nghề, tôi buồn và phẫn nộ khi nghe tin Trí bị hành hung trên đường từ sân Cao Lãnh về TP HCM. Tôi nghĩ số người chặn đánh Võ Minh Trí không phải những CĐV chân chính mà chỉ nhóm người mạo danh để thực hiện ý đồ lưu manh, côn đồ. Tối 14/5, tôi trực tiếp vào bệnh viện thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe Trí đã ổn chưa. Thấy Trí xây xát hết người, chưa hết mệt mỏi và sốc sau sự cố một ngày trước, thấy thương cậu ấy lắm.
- Dường như công tác bảo vệ trọng tài ở Việt Nam chưa ổn, ông đánh giá ra sao khi trọng tài ngang nhiên bị đánh dằn mặt trước sự chứng kiến của Trưởng BTC giải?
- Đời trọng tài được xem là nghề làm dâu trăm họ vốn bị quen chửi, đe dọa nhiều rồi. Còn việc bị chặn đánh như thế quả khó chấp nhận, là một hành động đáng lên án. Tôi mong cơ quan an ninh vào cuộc tìm số xe chở nhóm người chặn đánh trọng tài Võ Minh Trí. Chưa kể BTC giải phải có hành vi răn đe, chế tài xử phạt nặng với CLB, CĐV quá khích như thế.
Những hành động cay cú rồi trả đũa giới trọng tài ngày càng nhiều hơn nên BTC giải, BTC các sân phải xem xét việc bảo vệ, đưa đón trọng tài về đến tận nhà. Chỉ đưa trọng tài hết địa phận tỉnh nhà rồi thả nổi như thế cũng là nguyên nhân xe chở trọng tài bị tấn công dễ dàng như thế.
- Công việc trọng tài ngày càng nguy hiểm, thường bị đe dọa, thậm chí ảnh hưởng tính mạng. Có người nói những áp lực như thế khiến ông bỏ nghiệp cầm còi năm 2005, dù còn 5 năm mới hết tuổi nghề. Ông nghĩ sao?
- Kể từ khi bước vào nghiệp trọng tài năm 1986 và cũng là trọng tài Việt Nam đầu tiên được đăng ký trọng tài FIFA vào năm 1995. 10 năm dài trụ vững vị trí như thế không dễ dàng gì. Nhưng chấn thương bắp chân nặng quá khiến tôi khó khăn trong việc đảm bảo thế lực ra sân điều khiển trận đấu.
Trước lúc đưa ra quyết định giải nghệ tôi lấy ý kiến gia đình, rồi gọi điện cho lãnh đạo xin nghỉ. Phải dừng cuộc chơi khi mình đang độ chín sự nghiệp cũng tiếc lắm, song không còn cách nào khác.
- Trong đời cầm còi, ông từng bị dọa giết hay bị cầu thủ hành hung như đồng nghiệp Võ Minh Trí chưa?
Chuyện đó khó tránh khỏi lắm. Năm 1998, khi tôi điều khiển trận Huế - Công An HN, thủ môn quá cố Đỗ Thành Tôn từng có lời nói khó nghe, rồi dọa giết tôi. Kết quả sau đó, Tôn bị phạt nặng không được triệu tập lên đội tuyển.
Ngay trường hợp của Võ Minh Trí bị CĐV quá khích tấn công cũng xuất phát từ việc thủ môn Ngọc Tân tấn công, đe dọa trọng tài Minh Trí trước đó.
- Bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua quá quen cảnh trọng tài bị rượt đuổi chạy trên sân, ông đánh giá gì về hiện tượng vừa qua?
- Trong luật FIFA, trọng tài luôn được bảo vệ không chỉ trên sân mà sau trận đấu. Tôi thấy trọng tài ở ta chưa được bảo vệ đến nơi đến chốn. Ngay như chuyện vừa rồi, may mắn Trí không bị tấn công có vũ trang. Nếu không sẽ có một câu chuyện thảm khốc, đen tối với nền bóng đá chúng ta.
Trong quá khứ anh Nguyễn Tuấn Hùng (thổi trận chung kết giải vô địch quốc gia năm 1996 giữa Đồng Tháp - CA TP HCM) từng bị đội CA TP HCM rượt đuổi trên sân. Sau đó án phạt cấm vĩnh viễn cầu thủ Chu Văn Mùi, rồi treo giò Lê Huỳnh Đức từng đưa ra như một hình phạt tương xứng.
Đến năm 1998, anh Trương Thế Toàn từng bị cầu thủ Vĩnh Long rượt đuổi trên sân, phải nhờ đến khả năng điền kinh mới tránh khỏi nguy hiểm. Sau đó đội Vĩnh Long cũng bị xử xuống hạng. Tôi lấy vài ví dụ là phải xử thật nặng cá nhân, tập thể cố tình hành hung trọng tài, mới có thể đảm bảo sự nghiêm minh cho người cầm còi được.
- Ông nghĩ sao khi người hâm mộ vẫn tiếc lứa trọng tài tài năng Việt Nam nhưng lại “dính chàm” bị treo còi vĩnh viễn?
- Việc so sánh thế hệ trọng tài năm 2005 hơn hay không hơn trọng tài lúc này chỉ là khập khiễng. Trọng tài thế hệ bây giờ có bước đệm tốt hơn để vào nghề, có nhiều thuận lợi nâng cao năng lực.
Tôi nghĩ trọng tài Việt Nam không tệ, có chăng phải sống trong môi trường hành nghề không ổn. Đương nhiên, vẫn có nhưng hạn chế như thể lực. Ở trong môi trường như thế, khó có trọng tài làm tốt công việc được. Ngay trọng tài đẳng cấp, nhiều kinh nghiệm như Võ Minh Trí còn bị hành hung như thế, hỏi các trọng tài khác sẽ ra sao khi bị đe dọa, hành hung như vậy.
- Ngoài chuyện bảo vệ thân thể, tính mạng, việc bảo vệ TT tránh xa cám dỗ, giữ hướng đi không lệch chuẩn cũng là điều cần bàn?
- Tôi nghĩ chúng ta cần lực lượng an ninh bảo vệ và ngăn ngừa tiêu cực có thể tác động đến lực lượng trọng tài. Nếu trọng tài nào sai, không làm đúng bổn phận của mình, sẽ bị đưa ra ánh sáng. Việc còn lại bản thân từng cá nhân trọng tài phải tự bảo vệ mình trước cám dỗ xung quanh mình. Nghề trọng tài ở ta hay nước ngoài đều khắc nghiệt, vô cùng nguy hiểm. Chỉ có người yêu nghề mới dám dấn thân và theo nghề đến cùng mà thôi.
Thể Thao & Văn Hóa