Ngày 3/7, bác sĩ Lê Đình Nhân, Phó khoa Hồi sức cấp cứu nhi - sơ sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, cho biết đã cứu sống bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong bụi tre. Lúc nhập viện bé nặng 2,9 kg, lừ đừ, trên người có nhiều vết trầy xước và côn trùng cắn.

Bé gái bị bỏ rơi và bụi tre sau vườn nhà bà Tuyết. Ảnh: Bảo Anh
Trước đó, chiều 2/7, bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) cùng con gái ra vườn nhà hái măng. Hai mẹ con bỗng nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ bụi tre cuối vườn.
Tìm đến nơi, chủ vườn thấy nhiều cành lá sắn phủ lên một tấm chăn đỏ bốc mùi khó chịu. Gạt cành lá ra, bà phát hiện bé sơ sinh không quần áo, kiến đen bâu cắn đầy người và nhiều thương tích trên cơ thể.
"Giật mình suýt ngất nhưng sau đó mẹ con tôi lấy lại bình tĩnh, bế bé vào nhà làm vệ sinh rồi đưa vào bệnh viện. Bé được phát hiện dưới bụi tre nên gia đình tôi đặt tên là Thanh Trúc", con gái bà Tuyết nói.
Theo bác sĩ Nhân, sau khi sơ cứu, truyền dịch, tiêm thuốc và cho uống sữa, chiều nay bé đã linh hoạt hơn, khóc to, bú được, da môi hồng, không còn thở ôxy và các vết chấn thương giảm phù nề.
Bảo Anh