Cựu sao phim cấp ba Hong Kong Quế Anh Tằng hôm 2/1 chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để cầu cứu. Cô nói lời tố cáo của mình đã bị cảnh sát bỏ qua, khiến cô cảm thấy bị oan uổng, nhục nhã.

Cựu diễn viên Quế Anh Tằng.
Nữ diễn viên thuật lại, tháng 2/2018, một khách nam 35 tuổi họ Yang tới quán, chủ động tiếp cận cô, rủ cô đi ăn, với lý do muốn bàn công việc. Tuy nhiên, sau đó người này chuốc say cô, đưa cô vào nhà nghỉ và giữ ở đó 4 giờ đồng hồ để "vui vẻ". Khi tỉnh rượu, cô đã khóc và yêu cầu sự giúp đỡ từ lễ tân nhà nghỉ, nhưng người chủ thờ ơ. Sau đó, cô đem sự việc tới cảnh sát địa phương tố cáo, nhưng giới chức cũng không bận tâm, vì cho rằng không hề có dấu hiệu cưỡng hiếp. Cuối tháng trước, hồ sơ vụ kiện bị trả lại do thiếu chứng cớ.
Thất vọng với kết quả điều tra của cảnh sát, Anh Tằng hướng tới truyền thông để nhờ sự hỗ trợ, với mong muốn đòi công bằng, cô nói rằng những người làm nghề "mạt hạng" như mình không được bảo vệ, dễ bị tấn công tình dục mà không được sự hỗ trợ của pháp luật. Diễn viên gốc Đài nói gã thanh niên họ Yang đã lợi dụng nghề nghiệp của cô, coi việc đưa cô vào nhà nghỉ là một giao dịch xác thịt, dù cô không tán đồng.
Cựu sao khiêu dâm tố cáo bị hiếp dâm
Quế Anh Tằng từng là gương mặt nổi bật trong dòng phim cấp ba Hong Kong thập niên 90 với một số phim như Nhục bồ đoàn, Giao dịch xác thịt... Cô có 6 năm đeo đuổi sự nghiệp. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh vì bị coi thường khi đóng phim "nóng" khiến cô quyết định chấm dứt sự nghiệp diễn viên phim 18+. Nữ diễn viên sau đó trở về Đài Loan chăm sóc bố đẻ, vì ông đã 93 tuổi, trong khi mẹ cô đã qua đời.
Để kiếm sống, Anh Tằng làm nhiều nghề khác nhau như đại lý bảo hiểm, bất động sản, thậm chí bán ngô nướng ở chợ đêm. Khi kinh tế khó khăn, cô làm nhân viên tại quán karaoke, công việc hàng ngày là hát và uống rượu với khách.
Ảnh: News