Vụ scandal máu này là một trong những vết nhơ đen tối nhất trong lịch sử ngành y của Canada. Lần đầu tiên, giám đốc Hội chữ thập đỏ Canada, ông Pierre Duplessis đã chính thức xin lỗi các nạn nhân cùng gia đình của họ.
Trong một đoạn video tại phiên tòa, ông Duplessis cho biết Hội chữ thập đỏ nhận lỗi đã để cho những người phải nhờ vào dịch vụ y tế từ thiện nhận những mẫu máu nhiễm bệnh.
Trong vụ việc này đã có đến hơn 1.000 người bị nhiễm HIV và hơn 20.000 người khác bị nhiễm viêm gan C, trong đó có nhiều người bị chứng máu khó đông. Ông Mike McCarthy, phát ngôn viên của Hội những người máu khó đông Canada (CHS) cho biết:" Hàng nghìn người bị chết và hàng trăm, hàng trăm người khác đang sống chung với các loại virus chết người".
Ông John Plater, chủ tịch (CHS) Ontairo nói: "Cuối cùng thì Hội chữ thập đỏ cũng nhận trách nhiệm. Ít nhất thì đây cũng là điều họ có thể làm để an ủi các nạn nhân, những người đã phải chờ đợi 20 năm để có lời giải thích".
Theo Tiền Phong, vào năm 1997, người ta phát hiện ra vụ bê bối của Hội chữ thập đỏ Canada, tổ chức quản lý hệ thống cung cấp máu trong nhiều thập kỷ. Và ngay lập tức, tổ chức này bị gạch tên và được thay bằng một cơ quan nhà nước. Hội chữ thập đỏ cũng cho biết họ sẽ ủng hộ 1,2 triệu USD cho các nghiên cứu y tế và các học bổng giáo dục.