Karen là một trong số phụ nữ có tên trong danh sách mà ông Trump bị cáo buộc dùng tiền để "bịt miệng" trước cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016. Tuy nhiên, khác với Stormy Daniels, người coi việc quan hệ tình dục với Trump là những giây phút tồi tệ nhất trong cuộc đời, Karen lại không hề có ác ý với cựu tổng thống 76 tuổi.
Cô nói với tờ Mail: "Ông ấy có thể cộc cằn, thô lỗ, nhưng cũng có những khoảnh khắc rất tử tế. Thật đáng yêu khi còn được thấy một con người khác trong ông ấy. Song ông ấy vẫn cần phải có thêm nhiều lòng trắc ẩn hơn nữa với mọi người".
Theo cựu mẫu Playboy kiêm ngôi sao truyền hình thực tế, mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu từ năm 2006. "Tôi yêu ông ấy. Ông ấy cũng yêu tôi. Tôi biết rõ vì ông ấy luôn miệng nói thế. Ông ấy bảo 'Cục cưng của anh, anh yêu em'. Ông ấy còn khoe tôi với bạn bè ông ấy", Karen nhớ lại.
Đồng thời, ngôi sao 52 tuổi tuyên bố Trump không bao giờ phủ nhận mối quan hệ giữa họ, cho đến tận bây giờ. Cô nói tiếp: "Người của ông ấy phủ nhận chuyện đó, còn ông ấy thì không. Một phóng viên từng hỏi ông ấy: 'Ông có quan hệ tình ái với Karen McDougal phải không?', và tất cả những gì ông ấy trả lời là: 'Tôi không làm gì sai trái'. Ông ấy biết tôi đang nói sự thật".
Cuộc tình đến không báo trước
Karen gặp Trump lần đầu tại tiệc bơi của Playboy vào tháng 6/2006. Đây là bữa tiệc do ông trùm Hugh Hefner tổ chức cho các thí sinh của chương trình Celebrity Apprentice của Trump. Vị tỷ phú nổi tiếng, người vừa chào đón cậu con trai út Barron với vợ ba Melania, nhanh chóng say mê người mẫu áo tắm. "Ông ấy đi theo tôi khắp nơi như một chú cún con, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Ông ấy quan tâm tôi nhiều đến nỗi Mẹ Thỏ phải bảo: 'Chà, ông ấy thực sự thích cô đấy'".
Karen kể lại rằng Trump đã chỉ thị cho vệ sĩ của ông, Keith Schille: "Keith, đi xin số cô ấy đi".
Vài ngày sau, ông trùm bất động sản gọi cho Karen và mời cô ăn tối tại ngôi nhà gỗ ở khách sạn Beverly Hills của ông. Tại đây, hai người đã quan hệ tình dục lần đầu sau khi người phục vụ phòng mang vào món bít tết và khoai tây nghiền.
"Sau bữa tối, không khí nóng lên và Trump xuất chiêu. Tôi bị ông ấy quyến rũ, dù ban đầu tôi không muốn lên giường ngay trong lần hẹn đầu tiên", Karen cho biết. Cô cũng tiết lộ ông Trump sau đó "đã cho cô tiền". "Tôi mặc quần áo và chuẩn bị rời đi thì thấy xấp tiền mặt trên tay ông ấy. Tôi nói: 'Em không phải loại con gái đó'. Ông ấy biết mình phạm sai lầm khi nhìn vẻ mặt buồn bã của tôi. Ông ấy bảo rằng tôi thực sự đặc biệt".
Karen "khóc suốt đường về nhà" khi được Kieth chở vì nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ ông lại Trump. "Nhưng chúng tôi đã đến với nhau. Tôi nhận được một cuộc gọi khác mời đi ăn tối, và không biết tại sao nhưng tôi đã đồng ý", cựu mẫu nói thêm.
Karen cho biết cuộc tình giữa họ kéo dài 10 tháng, trong đó mỗi tháng họ gặp nhau khoảng 5 lần hoặc hơn thế. "Tôi biết ông ấy đã có gia đình song lúc đó điều ấy dường như không còn ý nghĩa. Tôi là một cô gái luôn sống vui vẻ và không nghĩa quá sâu về mọi chuyện", Karen thú nhận.
Ai là người chấm dứt?
Bất chấp bị truyền thông mô tả là người bị Trump vứt bỏ, cựu mẫu Playboy cho biết chính cô đã chia tay Trump sau khi quen ngôi sao Die Hard, Bruce Willis. "Tôi bị họ viết là người phải ra đi nhưng không. Chính tôi đã kết thúc chuyện tình đó".
Karen cho biết trong lúc cô đang cân nhắc việc chia tay với Trump thì tình cờ gặp Bruce ở một quán bar. "Tôi không lừa dối Trump. Nhưng sau nhiều cuộc trò chuyện qua điện thoại với Bruce, tôi cảm thấy mình nên chia tay Trump. Tại sao tôi lại dính với một người đàn ông đã có gia đình trong khi có Bruce, một anh chàng đẹp trai và độc thân?", cựu mẫu giải thích.
Trong những tháng trước cuộc bầu cử năm 2016, Karen nói cô đồng ý nhận khoản phí "bịt miệng" 150.000 USD để đổi lấy việc không công khai chuyện tình với ông Trump.
Tùng Anh (Theo NY Post)