Hồng Quang Huy, 35 tuổi, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội, từ bé đã được bố mẹ nuông chiều. Không như những thanh niên khác, Huy khiến bố mẹ luôn buồn phiền vì dính tới 3 tiền án, một tiền sự. Sau đó, anh ta lập thân với nghề võ và trở thành huấn luyện viên môn taekwondo.
Có công việc, Huy kết hôn với một phụ nữ, sinh cho bố mẹ cháu nội khiến họ vui mừng. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc chưa được lâu, Huy tiếp tục vướng lao lý.
Vào đêm 22 rạng sáng 23/8/2009, tại quán karaoke trên phố Ngô Sỹ Liên, nhóm bạn của Huy gây hấn với một số thanh niên khác. Sau đó, Huy đã gọi thêm Khúc Hùng (30 tuổi) và Nguyễn Quốc Chiến (27 tuổi) mang theo dao đến giúp sức.
Tới phố Bích Câu, vừa nhìn thấy đối thủ, nhóm của Huy đuổi theo dùng dao nhọn đâm chém. Hậu quả, hai người bị thương nặng tổn hại 47-48% sức khỏe, một người tử vong. Sau khi gây án, Huy và đồng bọn bỏ trốn, một tên bị bắt, đưa ra xét xử vào tháng 12/2012 tại TAND Hà Nội.
Huy bị bắt giữ và đưa về Hà Nội. |
Thời điểm đó, Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc với Huy và đồng bọn. Phòng cảnh sát truy nã được giao nhiệm vụ lập kế hoạch vây bắt kẻ giết người. Trong khi đó, Huy trốn vào TP HCM rồi ra Lâm Đồng. Tháng 8/2010, Huy “cả gan” về Hà Nội. Sau khi có một số vốn, Huy vào Thanh Hóa, thuê một người dẫn qua biên giới, sang Lào.
Chỉ một thời gian sau đó, giỏi võ, sau khi đổi tên họ, gã này mở tụ điểm giải trí, chuyên kinh doanh mại dâm, bảo kê và bán ma túy tổng hợp. Có được công việc, Huy gá nghĩa với một gái làng chơi. Gã này khá ma mãnh khi không bao giờ ở lâu tại tụ điểm kinh doanh, thường thuê nhà nghỉ để sống với người tình.
Tuy nhiên, dù ẩn náu kỹ càng, hành tung của gã này vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng. Thời gian vừa qua, cảnh sát phát hiện Huy đang lẩn trốn ở Lào. Phòng truy nã được lệnh tung quân phối hợp với Cục Cảnh sát, Văn phòng Interpol và Bộ An ninh Lào bắt giữ tên này.
Cảnh sát Lào đã huy động tìm tới 10 tụ điểm ăn chơi mới tìm ra được tung tích Huy. Ngày 29/6, tổ công tác vây bắt kẻ giết người ở thủ đô Viên Chăn. Khi bị bắt giữ, Huy lao đầu vào cửa kính đòi tự sát. Máu mê đầy người, gã tuyên bố đã bị nhiễm HIV để “dọa” cảnh sát.
Chỉ sau 10 phút hung hãn, thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó Phòng truy nã đã khuất phục được tên này. Ngày 1/7, Huy được di lý về Hà Nội và chuyển cho Phòng cảnh sát hình sự xử lý theo thẩm quyền.
Theo tài liệu của cơ quan công an, Huy có nhiều dấu hiệu của việc đưa gái từ Việt Nam sang Lào bán dâm.
Việt Dũng