Bà Martine - người cũng bị bắn và bị thương trong vụ việc - được nêu tên trong một bản cáo trạng dài 122 trang do Thẩm phán Walther Wessei Voltaire công bố gần đây. Trong đó, cựu đệ nhất phu nhân bị buộc tội đồng lõa, cấu kết với tội phạm.
Cựu tổng thư ký của Cung điện Quốc gia Haiti, Lyonel Valbrun, được cho là khẳng định chính bà Martine đã lên kế hoạch kế nhiệm chồng chỉ hai ngày sau khi ông bị ám sát. Valbrun cho biết Martine đã gọi cho ông và nói: "Jovenel đã không làm được gì cho chúng ta. Anh phải mở văn phòng đi. Ti Klod (một tên gọi khác của cựu Thủ tướng Claude Joseph) đã thành lập một hội đồng bộ trưởng rồi. Ông ấy sẽ tổ chức bầu cử trong ba tháng tới để tôi lên làm tổng thống. Từ giờ quyền lực sẽ nằm trong tay chúng ta".

Cựu Đệ nhất phu nhân Haiti Marine Moise bị truy tố vì liên quan vụ ám sát cố Tổng thống Jovenel Moise. Ảnh; EPA
Lời khai của cựu đệ nhất phu nhân về những gì xảy ra trong đêm chồng bà bị ám sát cũng có nhiều mâu thuẫn. Bà Martine nói mình trốn dưới gầm giường khi những kẻ ám sát đột nhập. Nhưng điều tra hiện trường cho thấy "ngay cả chuột cũng không thể chui lọt dưới chiếc gầm giường này được".
Valbrun cũng cho biết Martine gây nghi ngờ khi từng cố vứt một số thứ khỏi Cung điện Quốc gia vào đêm khuya, từ 22h đêm đến 3h sáng, hai ngày trước khi Tổng thống Jovenel bị giết.
Tuy nhiên, bản cáo trạng không cung cấp bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh sự liên quan của Martine trong vụ chồng bà bị giết hoặc kế hoạch ám sát.
Ngoài bà Martine, cựu Thủ tướng Joseph và cựu cảnh sát trưởng quốc gia Haiti, Leon Charles, cũng bị truy tố. Ông Leon thậm chí phải đối mặt cáo buộc nghiêm trọng nhất, bao gồm giết người và âm mưu giết người.
Nhiều bị cáo cho rằng Thủ tướng đương nhiệm Ariel Henry đang sử dụng tòa án như một vũ khí chính trị để truy tố các đối thủ của ông "Henry đang vũ khí hóa hệ thống tư pháp của Haiti, truy tố các đối thủ chính trị của ông ta, như tôi chẳng hạn. Chúng đã thất bại trong việc giết tôi và Martine Moise vào ngày 7/7/2021 nên giờ chúng đang phải sử dụng hệ thống tư pháp Haiti", Joseph nói với AP.
Thủ tướng Ariel Henry hiện phủ nhận các cáo buộc.
Trong khi đó, luật sư Paul Turner của cựu Đệ nhất phu nhân chưa đưa ra bình luận. Nhưng trước đây, vị luật sư này từng phủ nhận những cáo buộc rằng thân chủ của mình có liên quan đến vụ giết chồng. "Bà ấy cũng là nạn nhân, giống như chồng con của bà ấy tại hiện trường khi đó", Paul nói với tờ NY Times.
Bà Martine được cho là đang lẩn trốn. Kể từ sau vụ ám sát, Haiti chìm trong tình trạng bất ổn và bạo lực khi các băng đảng tranh nhau lên nắm quyền giữa lúc đất nước không có tổng thống.
Tùng Anh (Theo NY Post)