Khi cựu Công chúa Mako và chồng - Kei Komuro - đến sân bay Kennedy ở New York vào sáng 14/11 (giờ địa phương), tất cả các kênh truyền thông lớn nhỏ của Nhật Bản đều đưa tin về sự kiện này.
Tờ Mainichi miêu tả vợ chồng Mako không hề tỏ ra mệt mỏi sau chuyến bay dài, họ niềm nở cúi chào phóng viên trước khi lên xe. "Mako có vẻ nhẹ nhõm khi đến New York một cách an toàn. Cô cúi đầu nhiều lần và mỉm cười với những người quan tâm tới chào đón cô ở sân bay, trước khi Kei thúc giục cô lên xe", tờ Mainichi, viết.
Trong khi đó tờ SmartFlash nhận xét khi xuống sân bay Kennedy, Mako và Kei Komuro cũng được các nhân viên bảo vệ và an ninh đi cùng nhưng không khí đã thay đổi hoàn toàn. "Sau lớp khẩu trang, có thể nhìn thấy ánh mắt nheo lại khi đang cười và bước đi thoải mái của Mako", tờ SmartFlash, viết.
Theo SmartFlash, trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy cựu Công chúa Mako vui vẻ và hạnh phúc hơn khi cùng chồng sang Mỹ. "Đây là nụ cười đầu tiên của Mako mà tôi thấy được sau một thời gian dài, nó là khoảnh khắc đáng nhớ. Sau tất cả, Mako đã quay trở lại với nụ cười hạnh phúc vốn có", một người bình luận. "Hình ảnh Mako ở sân bay, nở một nụ cười dịu dàng với mái tóc xõa nhẹ rất đẹp", một người khác nhận xét.
Tờ Daily Japan có bài viết với tiêu đề: "Mako Komuro đến New York với một nụ cười hạnh phúc và bắt đầu cuộc sống thường dân mới".
Mako và Komuro rời Nhật Bản sáng 14/11 (giờ Tokyo) tại sân bay quốc tế Haneda. Khi đó, có khoảng 100 phóng viên và hàng chục nhân viên an ninh theo sát cặp vợ chồng tại cổng lên máy bay. Mako và Komuro chỉ cúi chào phóng viên, không trả lời phỏng vấn và nhanh chóng tiến vào cửa an ninh. Ban đầu họ đặt vé hạng phổ thông, nhưng được hãng hàng không cân nhắc và đổi thành hạng thương gia.
"Ngày thứ 19 kể từ hôm kết hôn, cặp vợ chồng mới cưới rời quê hương đến vùng đất tự do trong một ngày nắng đẹp. Mako và Komuro đã đến sân bay địa phương, được đón tiếp bởi khoảng 10 người bao gồm cả nhân viên an ninh của Hoàng gia. Khi lên xe, Mako nở nụ cười thật tươi cảm ơn những người quan tâm. Hầu như không có một nụ cười nào của cô khi rời Nhật Bản", Daily Japan, viết.
Trước khi lên đường sang Mỹ cùng chồng, Mako đến tạm biệt cha mẹ và hai em tại Hoàng cung Thái tử Akasaka. Cô ăn mặc giản dị với quần bò ống rộng xắn gấu, áo thun xám và khoác chiếc áo len cardigan bên ngoài. Tờ Postseven nhận xét chiếc quần jean này dường như cho thấy Mako đã sẵn sàng rời bỏ thân phận hoàng gia và trở thành một thường dân.
Mako và Komuro tuyên bố kết hôn ngày 26/10 sau bốn năm hôn nhân bị phản đối do bê bối tài chính từ mẹ Komuro. Đám cưới của họ không được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, Mako cũng từ chối nhận hồi môn Hoàng gia trị giá 1,35 triệu USD. Trong cuộc họp báo hôm 26/10, Mako cho biết trong nhiều năm qua, cô "kinh hoàng, sợ hãi lẫn đau buồn vì thông tin sai sự thật và những câu chuyện vô căn cứ lan rộng" về gia đình chồng. Cô mong muốn có cuộc sống yên bình ở nơi xa và đề nghị Komuro sang New York để xây dựng tổ ấm cho cả hai khi bê bối tài chính của mẹ Komuro nổ ra vào cuối năm 2017. Trong khi đó bác sĩ của Hoàng gia cho biết Mako chịu nhiều áp lực từ truyền thông và phải điều trị tâm lý.
Mako và Komuro đã sẵn sàng cho cuộc sống mới ở Mỹ. Cả hai hiện sống trong căn hộ thuê ở Manhattan, gần nơi công ty luật của Komuro đặt trụ sở. Mako cũng đã lấy bằng lái xe quốc tế tại Tokyo vài ngày sau kết hôn để chuẩn bị cuộc sống thường dân. Dù vậy, cuộc sống mới của vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản được cho sẽ gặp nhiều thách thức khi sống ở New York - nơi Mako không quen thuộc và thu nhập của Komuro cũng chưa đảm bảo nhu cầu tài chính cá nhân.
Thách thức trước mắt là kỳ thi luật sư của Komuro tại bang New York sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau. Komuro cần phải vượt qua kỳ thi này để đảm bảo có công việc và mức lương đủ cho chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại thành phố này. "Chúng tôi muốn anh ấy tập trung vào việc học của mình ngay cả khi phải tạm xin nghỉ phép", đại diện Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản nói. Mako cho biết sẽ hỗ trợ việc học của chồng.
Sơn Nam (Theo Mainichi, Daily Japan, SmartFlash, Postseven)