Theo New24 Japan, khoảng 8h (giờ Nhật Bản), cựu Công chúa Mako và Kei Komuro rời căn hộ chung cư ở Tokyo - nơi họ sống cùng nhau từ khi kết hôn vào ngày 26 tháng trước. Sau đó, cả hai di chuyển đến sân bay Haneda để làm thủ tục bay sang New York - nơi Komuro làm việc cho một công ty luật.
Trước khi lên đường sang Mỹ, chiều 13/11, Mako đã trở lại Hoàng cung Akasaka chào tạm biệt bố mẹ - Thái tử Fumihito, Thái tử phi Kiko - và hai em là Công chúa Kakao và Hoàng tử Hisahito. Mako đã ở lại nhà bố mẹ hơn 6 giờ và rời đi lúc 21h20. Tối 12/11, Komuro cũng đã đến gặp vị hôn phu cũ của mẹ mình để giải quyết bê bối tài chính giữa họ. Komuro đã trả cho người đàn ông này một khoản tiền không được tiết lộ và kết thúc bốn năm tranh chấp giữa họ.
Trong họp báo kết hôn hôm 26/11, Mako và Komuro cho biết muốn có một "cuộc sống yên bình" ở môi trường mới sau nhiều năm bị công chúng và truyền thông theo dõi sát sao. New York là nơi Komuro lựa chọn phát triển sự nghiệp luật sư, sau hơn ba năm du học tại trường Luật của Đại học Fordham. Komuro hiện làm trợ lý pháp lý cho công ty luật tại New York. Anh sẽ tham dự kỳ thi lấy bằng luật sư của bang New York sau khi trượt lần thi đầu diễn ra hồi tháng 7.
Mako và Komuro đã thuê một căn hộ tại New York và sẽ tự chi trả chi phí sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ này. Tuy nhiên với mức lương trợ lý pháp lý khoảng 6 triệu yên (53.000 USD) công chúng lo lắng Komuro khó có thể chăm sóc tốt cho vợ như đã hứa. Nhiều khả năng Mako sẽ đi làm để phụ giúp tài chính cho chồng.
Ngoài ra, vấn đề an ninh của cựu Công chúa Nhật Bản cũng là chủ đề được quan tâm. Nhiều câu hỏi đặt ra ai sẽ bảo vệ cô khi sống ở New York. Trước đó, tờ Jisin dẫn nguồn tin cho biết trước khi Mako đến Mỹ, các nhân viên của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại New York đã làm việc trong nhiều tháng. Họ đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu từ hệ thống an ninh đến nơi ở, nơi mua sắm hàng ngày của cô. Nhiều khả năng Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản vẫn sẽ hỗ trợ bảo vệ Mako trong thời gian đầu khi cô mới rời Hoàng gia.
Việc Mako và Komuro rời Nhật Bản sang Mỹ sống được truyền thông trong nước ví như "cuộc chạy trốn". Trong bốn năm qua, cả hai trở thành tâm điểm của truyền thông và công chúng khi tuyên bố đính hôn vào tháng 9/2017 và bê bối tài chính nợ nần của mẹ Komuro nổ ra. Đám cưới của họ không được công chúng và Hoàng gia ủng hộ, tất cả nghi lễ truyền thống bị hủy bỏ. Trước nhiều áp lực Mako phải điều trị tâm lý do tình trạng căng thẳng kéo dài. Cô cũng từ chối khoản hồi môn trị giá 1,35 triệu USD dành cho thành viên nữ hoàng thất khi kết hôn với thường dân.
Sơn Nam (Theo News24)