Phiên toà nhận được sự quan tâm của nhiều người vì các bị cáo này hầu hết có nhiều tiền án tiền sự. Trong số này có nhiều bị cáo xuất thân con nhà giàu, mở mắt là tiêu xài tiền triệu nhưng vẫn ôm súng đi cướp để... giải khuây.
Gần như các nhân chứng, người bị hại được triệu tập đến toà trong vụ án này đều vắng mặt trong sáng hôm nay.
30 bị cáo trước vành móng ngựa. |
Đã một thời, tại Hà Nội, trong giới giang hồ, có "số má" hình sự khi nhắc đến những cái tên Vĩnh "Chập", Tuấn "Sở", Tuấn "Nhảy", Hoà "Khèo", Hùng "Ve" đều phải né vì những thành tích... "coi trời bằng vung". Tất thảy đều ra tù, phạm tội, rồi lại tiếp tục vào "khám" như cơm bữa.
Chỉ trong một thời gian ngắn, 31 bị cáo đã gây ra nhiều vụ việc động trời tại Hà Nội, chỉ toàn nhắm vào các nạn nhân đi xe máy @, Dylan... dùng súng khống chế cướp tài sản để đánh bạc, chơi bời.
Khoảng giữa tháng 8/2004, sau một thời gian tìm hiểu và nắm quy luật, Nguyễn Đức Thọ (Thọ "Mốc") biết chị Ninh Thị Dung trú tại ngõ 14, phố Bạch Đằng (Chương Dương, Hoàn Kiếm) thường đi làm bằng xe máy Dylan về khuya, nên đã rủ Nguyễn Huy Hoàn, Lê Văn Nhân, Phạm Anh Tuấn, Bùi Xuân Cường cùng đi cướp. Chúng chuẩn bị sẵn một khẩu K54, 2 viên đạn và Thọ "Mốc" dặn chỉ dùng súng doạ bị hại.
Ngày 16/8/2004, chúng lại cùng nhau cướp xe Dylan của 2 chị Nguyễn Nguyệt Ánh và Phạm Thu Hà trên đường Hàm Long nhưng không thành. Để thực hiện bằng được hành vi cướp xe Dylan, 2h sáng cùng đêm hôm đó, chúng lại dùng súng khống chế và cướp xe của chị Hoàng Thanh Dung, quê ở Hải Phòng, trên đường Lý Nam Đế. Cướp xong chung thay biển số giả và đi đặt được 55 triệu đồng và chia nhau tiền đi đánh bạc và ăn chơi.
Trong số 7 vụ án được nêu trong bản cáo trạng, vụ xảy ra ngày 25/8/2004, khi Nguyễn Quang Nguyên đang bỏ trốn chấp hành bàn án 44 tháng tù về tội đánh bạc và bị truy nã thì Nguyên lại cùng Trịnh Minh Quý cùng Dương Thanh Huyền đi xe máy đến phố Nguyễn Thái Học - Đình Ngang gặp Trần Đức Toàn đòi nợ tiền và điện thoại di động. Với bản tính của một tên tội phạm khá chuyên nên lúc nào trong người Nguyên cũng thủ sẵn 4 một khẩu súng K54 cùng 4 viên đạn đề phòng lúc nguy biến.
Cũng ngay khi Nguyên có mặt tại con phố này, một số trinh sát của đội truy nã PC 14, công an thành phố Hà Nội đã có mặt kịp thời. Biết mình bị lọt vào "tầm ngắm" của công an, Nguyên bỏ chạy. Bị công an đuổi theo, Nguyên đã dùng súng bắn trọng thương anh Phùng Tuấn Phát. Sau đó một trinh sát khác đuổi theo cũng bị Nguyên bắn trả nhưng không trúng.
Toàn bộ 30 bị cáo có mặt tại phiên toà hôm nay là sự thể hiện sự luân hồi của hành trình phạm tội của nhóm tội phạm nguy hiểm: Đánh bạc, thua, đi cướp để tiếp tục nướng và sới bạc, đánh người vô tội vạ, dùng súng uy hiếp bất cứ ai, thậm chí giết người.
K.Ngọc