Phú Hà
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
1. Hình ảnh đồ vật nào gợi nhắc bạn nhớ đến Tết Trung thu nhiều nhất?
- Mỗi khi nhắc đến Trung thu, hình ảnh luôn hiện lên đầu tiên trong mắt tôi là chiếc lồng đèn hình ngôi sao thật to, được làm bằng giấy bóng màu đỏ treo trên tường. Lúc đó, nó thật to đối với một cô bé học lớp hai.
2. Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với bạn là?
- Chiếc lồng đèn đó là món quà Trung thu mà ba tôi tặng. Tôi rất vui, rất thích và nhớ mãi. Tôi nhớ hoài cảm xúc sung sướng và háo hức chờ đến hôm Trung thu để được cầm chiếc lồng đèn đó đi khoe với bạn bè.
3. Hãy định nghĩa Trung thu theo cách của riêng bạn?
- Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao người ta lại đặt tên là "Tết Trung thu", hay vì thời điểm này là giữa mùa thu? Trung thu đơn giản là Tết dành cho gia đình, sự vui vẻ, hạnh phúc khi được quây quần với gia đình mình và thưởng thức những chiếc bánh yêu thích, cười đùa cùng nhau.
4. Món ăn bạn mê mẩn nhất trong Tết Trung thu là?
- Hồi nhỏ, tôi thích ăn vỏ bánh nướng và cả bánh dẻo nữa, đặc biệt rất thích ngắm bánh nướng hình đàn heo dễ thương. Lớn lên thì lại thích những bánh nướng nhân hạt sen và khoai môn.
5. Bạn thích hoạt động nào nhất mỗi dịp Trung thu về?
- Cả nhà quây quần, pha một ấm trà thật ngon và cắt những chiếc bánh tròn đẹp để cùng nhau thưởng thức, trò chuyện.
6. Năm nay, bạn mong muốn đón Trung thu như thế nào và cùng ai?
- Tôi hình dung ra cảnh cả nhà từ lớn đến bé cùng nằm ra sân, nhâm nhi những chiếc bánh ngon, uống những tách trà Bắc thơm và cùng nhìn lên trời ngắm trăng tròn, đố nhau xem chị Hằng và chú cuội đang nói chuyện gì. Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã rất thích thú, tự cười một mình rồi. Nếu năm nay điều đó thành sự thật thì hay biết mấy.
7. Kể tên các món quà bạn muốn nhận nhất trong ngày Tết này?
- Tết năm nay hay bất cứ năm nào, tôi vẫn muốn được nhận cái cảm xúc như lần đầu được tặng chiếc đèn ngôi sao từ ba.
8. Việc làm theo bạn tự đánh giá là ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà bạn đã thực hiện trong các dịp Tết Trung thu là?
- Việc tự tạo ra những chiếc đèn Trung thu từ vỏ lon bia, vừa tiết kiệm lại rất ý nghĩa. Điều đó làm tôi thích thú.
9. Chia sẻ kỷ niệm vui (buồn) nhất của bạn khi nhớ về ngày rằm tháng 8?
- Rằm tháng 8 năm 2009 là ngày khác biệt nhất từ khi tôi sinh ra. Hôm đó có rất nhiều người (gia đình, bà con, họ hàng) cùng ăn bánh Trung thu với tôi nhưng không phải ăn một cách từ tốn mà lại rất vội vàng. Niềm vui lúc đó pha lẫn với sự lo lắng vì mọi người đang rất bận rộn chuẩn bị những khâu cuối cùng cho lễ cưới trọng đại của tôi vào ngày mai.
10. Với cá nhân bạn, Trung thu có ý nghĩa thế nào?
- Đối với tôi bây giờ, Trung thu không làm cho tôi nhớ nhiều và mang nhiều cảm xúc như hồi bé nữa. Nhưng Trung thu như cuốn nhật ký mỗi năm chỉ viết một lần, ghi lại và lưu giữ những hình ảnh, kỷ niệm đẹp, vẹn nguyên.