Suốt 3 năm yêu nhau, chúng tôi lúc nào cũng nản lòng khi nghĩ đến chuyện làm đám cưới bởi khoảng cách địa lý quá xa xôi. Nhà anh ở Kiên Giang, còn tôi ở mãi tận Hà Giang. Chúng tôi quen nhau khi học và làm việc ở Sài Gòn.
Tuổi của tôi cũng lớn nên cả nhà bắt đầu giục chuyện cưới xin giữa hai đứa. Tôi mới chỉ về nhà anh được 2 lần, còn anh thì về nhà tôi duy nhất một lần dịp 30/4. Chúng tôi bàn bạc với cả hai nhà tổ chức đám cưới sao cho hợp lý khi mà mỗi nhà một nơi như thế. Hơn nữa, phong tục cưới ở hai miền Nam, Bắc khác nhau cũng khiến chúng tôi đau đầu.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Sau khi thống nhất, nhà gái quyết định bỏ bớt các nghi lễ rườm rà, không chạm ngõ mà chỉ bàn việc cưới với nhà thông gia qua điện thoại. Các cụ quyết định, tổ chức tiệc riêng ở hai nhà, bố mẹ chồng sẽ ra Bắc một chuyến cùng chúng tôi để dự tiệc nhà gái và đón dâu về. Tiệc cưới ở nhà gái tổ chức trước, ngày đám hỏi ở nhà tôi cũng sẽ là ngày cưới. Sau đó, đón dâu về và tổ chức tại Kiên Giang, nhà gái không đi đưa dâu.
Tôi tất nhiên cũng thấy buồn vì không được bước chân lên xe hoa mà là lên máy bay vào Sài Gòn, buồn vì không có bố và người thân đưa dâu đi nhưng vì hoàn cảnh đành phải chấp nhận. Chồng tôi cũng hiểu và chia sẻ vì tôi phải lấy chồng xa, cuộc sống hoàn toàn khác và có quá nhiều điều phải học. Tôi chia sẻ với những cô dâu vì hoàn cảnh mà phải chịu thiệt thòi như mình nhưng tin rằng, mỗi người sẽ được bù đắp bằng cách này, hay cách khác.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Thu Vân
(Hà Giang)