Gặp nhau lần đầu tiên tại phòng tập gym, Khánh Linh và Hoàng Đức lúc đó chỉ là hai người xa lạ. Thấy Linh "hay hay", Đức còn "xui" bạn của mình tới tán Linh nhưng người bạn đó không tán được nên Đức "tán hộ ông bạn" luôn. Dần dần, Đức thích Linh lúc nào không biết. Hai tháng sau, anh chàng quyết định tỏ tình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối từ nàng. Lý do là Đức kém Linh 5 tuổi nên cô sợ yêu nhau rồi mà lỡ sau này "gia đình người ta" không đồng ý thì cô sẽ khổ. Linh đã nói bừa một câu để thoái thác: "Cưới thì cưới chứ giờ không yêu. Nếu không cưới thì em lấy người khác".
Khánh Linh cứ nghĩ câu nói đó sẽ làm anh chàng nhụt chí mà suy nghĩ lại, nhưng Hoàng Đức cũng "không phải dạng vừa đâu". Anh chàng về nhà thưa chuyện với bố mẹ thật và xin cưới Khánh Linh. Nhưng không may, gia đình cậu phản đối ngay lập tức. Họ còn bảo: "Mới 20 tuổi đầu, còn xin tiền bố mẹ xài mà đòi cưới vợ". Đáp lại, anh chàng một mực muốn làm theo ý mình, khiến bố mẹ Đức phải gọi Linh xuống nói chuyện.
"Lúc đầu, bố mẹ Đức toàn bàn ra thôi, bảo còn nhỏ lấy vợ về lo không được, rồi bảo không có tiền làm đám cưới... để thử lòng mình. Nhưng khi thấy Đức quyết cưới thì mình cũng nói luôn: 'Hai đứa tụi con sẽ tự tổ chức hôn lễ, chỉ cần Đức thương con là được'. Chúng mình đã cố gắng thuyết phục đủ kiểu thì cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý", Khánh Linh kể lại.
Đám cưới được ấn định vào đúng ngày sinh nhật của Linh, còn ngày chụp ảnh cưới là sinh nhật Đức. Quyết định mọi chuyện xong xuôi, hai nhân vật chính mới chính thức tìm hiểu nhiều hơn về nhau. Những ngày sau đó, Linh bắt đầu lôi Đức đi chơi xa bằng xe máy - điều mà trước giờ bố mẹ không cho Đức làm. Linh quan niệm, hai bác để Đức lấy mình là giao anh cho mình rồi nên cứ mỗi tháng một lần, cô kéo anh đi đến một nơi. Lúc đầu, Đức chưa quen, không chịu nổi nhưng vì thương Linh nên anh phải "ráng". Nàng thấy chàng cố gắng như vậy thì cũng dành tình cảm nhiều hơn cho chàng.
Về chung một nhà, thời gian đầu, cả hai cũng bất đồng ý kiến rất nhiều, hay gây chuyện, giận hờn nhau như bao đôi khác và một phần cũng là do sự chênh lệch tuổi tác. Tuy vậy, chỉ sau vài lần, Đức chững chạc hẳn, nhường nhịn vợ trong mọi chuyện. Anh chàng cũng là người biết lắng nghe chia sẻ của vợ nên sau một năm, những cuộc cãi vã không còn như trước. Linh bảo, không biết sau này thế nào, còn hiện tại, cô thấy rất hạnh phúc và hài lòng với những điều đang có.
Kết hôn "khác thường" nên Khánh Linh và Hoàng Đức thường được bạn bè nói là cặp đôi "sinh ra để dành cho nhau" hay "như một định mệnh". Tuy vậy, Linh lại suy nghĩ khác. Cô bảo, xuất phát điểm của cả hai chẳng có điểm gì chung. Trước đây, Linh ghét tập gym, còn Đức lại say mê; Linh thích đi chơi xa bằng xe máy và Đức ngược lại... Lấy nhau về rồi, cả hai phải thường xuyên ngồi lại nói chuyện và lắng nghe chia sẻ của người kia - đó là cách để đôi vợ chồng trẻ xóa bỏ khoảng cách. Đều đặn hàng tháng, Linh và Đức lại đưa nhau đi đâu đó để tình cảm tăng dần. Sau nhiều cố gắng, hiện tại, cả hai đã tìm thấy sự đồng điệu và "nhiễm" cả sở thích của nhau. Bây giờ, Đức thích đi hơn cả Linh, còn Linh lại mê gym nhiều chẳng kém gì Đức.
Sống chung với gia đình chồng nhưng Linh lại chẳng phải làm dâu ngày nào vì "bố mẹ chồng có để mình làm dâu đâu. Cơm nước bố mẹ nấu mang ra tận chỗ làm cho mình. Còn việc nhà thì chồng giành làm hết rồi. Mình chỉ đi tập, đi làm rồi về nhà". Tình yêu thương của bố mẹ chồng dành cho Linh hoàn toàn tự nhiên vì bản thân cô cũng chẳng có bí quyết gì, "chỉ biết dùng tình thương đáp lại chứ không phải lấy lòng mẹ chồng hay này nọ". Linh trước đây thiếu thốn tình cảm gia đình nên bây giờ, cô xem bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ và cô cũng giống như con gái trong nhà.
Nghĩ về mối lương duyên với ông xã, Khánh Linh cho rằng, trong hôn nhân, sự tôn trọng nhau có ý nghĩa hàng đầu, đừng áp đặt lên người khác quá nhiều vì những người thương nhau sẽ tự khắc vì nhau mà trở nên đồng điệu. Khi cả hai biết làm mới cuộc sống thì tình cảm sẽ được duy trì lâu dài. Việc cưới không yêu nên hay không nên theo Linh là tùy theo cảm nhận của mỗi người. Còn với riêng mình, cô thấy cưới về tìm hiểu sau cũng có nhiều điều thú vị. Chặng đường phía trước tuy còn dài nhưng Linh tin mình sẽ bảo vệ được cuộc hôn nhân hạnh phúc này. Cô bảo: "Ông bà lúc xưa có khi cưới nhau về mới biết mặt nhau, nhưng cũng sống con đàn cháu đống. Nên mình nghĩ mình cũng làm được".
Song Giang
Ảnh: NVCC