Bạn Lệ Phương chia sẻ: Anh hay nói đùa rằng: "Tốc độ chạy của em không bằng tốc độ đuổi theo của anh nên hai đứa mình mới có ngày hôm nay". Anh vụng về trong từng câu nói ngay cả khi nói lời yêu em, anh không quá đặc biệt nhưng đủ để em biết thương nhớ, không quá lãng mạn nhưng luôn làm tim em rung động.
Từng giây, từng phúc em luôn cảm nhận được sự chở che, yêu thương, chăm sóc từ anh. Anh luôn làm em cười, anh có thể làm trò hề để em cười nghiêng ngả, anh nói rằng: "Anh luôn muốn làm em vui và hạnh phúc, anh yêu nụ cười tít mắt của em". Em cảm ơn anh đã đến và ở bên em.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.