Bạn Lê Thị Thu chia sẻ:
Gửi anh tình yêu của em,
Và thế là cũng được gần 3 năm rồi anh nhỉ. Thời gian không dài cũng không quá ngắn để anh và em hiểu được nhau. Người ta nói có duyên mới gặp nhau và có phận thì mới sống được với nhau phải không anh? Một người con trai hơn em 10 tuổi, một con số mà bạn bè em thường nói sao "già" vậy!
Và sự chênh lệch về tuổi tác đã làm chi phối rất nhiều giữa anh và em. Một người có tính cách trẻ con, vô tư lự như em không thể nào có kết quả tốt với một người khó tính, đan xem chút gia trưởng như anh - đó là cảm nhận của 99,9% trong số bạn bè mình đấy anh ạ,
Nhưng thật sự người trong cuộc mới biết được chính xác thế nào anh nhỉ. Vì không hiểu nhau nên mình cũng xung đột nhiều lắm chứ, từ đời sống, công việc... nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua và nhận lại được sự hiểu nhau nhiều hơn anh nhỉ.
Thời gian cứ thế trôi đi mang theo cả sự chia sẻ, nhường nhịn lẫn nhau, vui có, buồn có trong tình yêu chúng mình. Rồi cuối cùng mình cũng có kết cục đẹp. Giờ đây cả 2 cũng đã hiểu và đang cùng nhau đi chung một con đường. Hãy cứ thế này mãi anh nhé. Yêu anh!
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.