Bạn Phan Lê Thu An chia sẻ: Ngày xưa anh đã từng hỏi: “Có khi nào anh và em nói chuyện chơi chơi mà yêu nhau không em?”. Lúc đó em chỉ cười và nói “Có lẽ là không!”. Đùa đùa là vậy, thế mà bây giờ mình sắp về chung một mái nhà.
Có lẽ chúng ta có duyên nên mới gặp nhau và gắn kết lại. Anh và em có nhiều điểm tương đồng về thói quen lẫn sở thích. Đặc biệt anh và em đều thích Đà Lạt và cả hai đã chọn nơi đây làm nơi lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời. Rồi từ đây, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi và cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.












>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.