Sáng 6/5, tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TAND TP HCM mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Thanh Trúc (22 tuổi, ngụ Kon Tum) về hành vi "giết người" và "cướp tài sản", trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân. Trúc hiện là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng ở TP HCM.
Nước mắt muộn màng của Trúc tại tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
Được dẫn lên vành móng ngựa, Trúc cúi gằm mặt như sợ phải đối mặt với người thân và gia đình bị hại. Sau lưng bị cáo, nước mắt người mẹ đang chảy dài trên má.
Trước HĐXX, Trúc thành khẩn khai, năm 2007, rời quê lên Sài Gòn theo học ngành Công nghệ thông tin. Sau giờ học, Trúc thường vào các diễn đàn mạng để "chát chít". Một lần như thế, Trúc quen với một thanh niên trạc tuổi mình tên là Linh. Qua nhiều lần trò chuyện, giữa hai người thanh niên có nhiều điểm tương đồng nên đã gắn bó thân thiết với nhau. Trúc và Linh đã hẹn gặp và nhiều lần đi ăn uống nên tình bạn giữa họ thắm thiết hơn.
Trong một lần vào mạng, Trúc và Linh cùng quen biết với một cô gái tên là Ngọc Anh. Vẻ đẹp chân quê đã khiến cho hai chàng trai trẻ say mê đắm đuối, yêu thầm nhớ trộm. Cuộc tình tay ba bắt đầu. Giữa Trúc và Linh nảy sinh những cuộc cãi vã lớn. Được một thời gian, Trúc quyết định rút lui nhưng trong lòng luôn ấm ức. Ngọc Anh trở thành "bồ" của Linh.
Bị cáo đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án. Ảnh: Tá Lâm. |
Chập choạng tối ngày 22/12/2009, Linh đi xe Airblade đến phòng trọ của Trúc ở đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh, TP HCM) chở bạn đi ăn tối và uống cà phê. Đến 21h15 cùng ngày, Linh chở Trúc đến khu dân cư Hành chính (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để đón bạn gái. Tại đây, Linh truy vấn Trúc về mối quan hệ tình cảm giữa ba người. Nghi ngờ bạn thân của mình "đi đêm" với "bồ" mình, Linh bất giờ rút dao ném vào người Trúc và lao vào đánh tới tấp, miệng không ngừng hỏi: "Tại sao mày chơi tao?".
Tức giận vì bị bạn đánh, Trúc vớ lấy dao đâm, cắt nhiều nhát vào người và cổ Linh khiến nạn nhân ngã gục xuống đường chết ngay tại chỗ. Sau đó, Trúc lục soát quần áo lấy hết tài sản và chiếc xe máy của nạn nhân đến tiệm cầm đồ cầm được 25 triệu đồng. Ngày 25/12/2009, Trúc đã bị bắt.
Trước hội đồng xét xử, thanh niên này thừa nhận hành vi giết người là do không kiềm chế được bản thân nhưng không phải vì ghen tuông. Trúc đã từ bỏ ý định theo đuổi tình yêu với cô sinh viên Ngọc Anh từ khi Trúc tỏ tình nhưng bị cô từ chối. Bị cáo cũng khai, do thiếu tiền phòng trọ nên mới nảy sinh ý định cướp tài sản.
Có mặt tại phiên tòa, Ngọc Anh cho biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại quê nhà (cùng quê với Trúc), cô gái trẻ lên Sài Gòn theo học một trường đại học tại TP HCM. Qua nhiều lần "chat" trên mạng, Ngọc Anh đã kết thân với hai người con trai. Tuy nhiên, cô gái không thừa nhận là "bồ" của Linh. Cô gái chỉ xem Linh là bạn thân như tình bạn của cô đối với Trúc.
Bị cáo ngoái nhìn lại khi thấy mẹ ngất xỉu. Ảnh: Tá Lâm. |
Đại diện phía gia đình nạn nhân yêu cầu pháp luật xử nghiêm minh. Bà Thúy Hằng (mẹ nạn nhân) cho biết, Linh đang trong thời gian chuẩn bị đi du học nước ngoài. Nhiều lần gia đình bị cáo đến thắp hương và có lời thay mặt con xin lỗi, nhưng bà không chấp nhận. Tuy nhiên thấy hoàn cảnh gia đình bị cáo cũng thuộc diện khó khăn, bà Hằng đã không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.
Xét thấy, bị cáo là một thanh niên được gia đình cho ăn học tử tế, chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè mà ra tay một cách tàn nhẫn với nạn nhân. Bị cáo phạm liền một lúc hai tội nên cần phải xử lý nghiêm minh... HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Trúc án tử hình về tội "giết người" và 7 năm tù về tội "cướp tài sản". Hình phạt chung cho hai tội mà Trúc phải nhận là tử hình.
Án vừa tuyên, mẹ bị cáo đã ngất xỉu tại tòa. Dù bị lực lượng cảnh vệ giữ chặt, Trúc vẫn cố gắng gượng nhìn gia đình lần cuối.
Tá Lâm