Tôi và anh quen nhau trong bệnh viện khi cả hai bị tai nạn, rồi chúng tôi có những cuộc trò chuyện vui vẻ mỗi khi người kia đau đớn. 5 năm sau, anh hỏi cưới tôi và tôi rất hạnh phúc nhận lời lấy anh. Đến nay, chúng tôi đã bên nhau được 10 năm và có 2 con, nhưng cuộc đời đúng là không ai đoán trước được chữ ngờ, khi sinh con thứ 2 được mấy ngày thì tai họa gõ cửa nhà chúng tôi. Anh nợ nần chồng chất và họ kéo đến nhà đòi nợ, tôi như chết đứng còn chồng chỉ im lặng khi tôi hỏi tại sao lại nợ như vậy.
Cứ thế, cuộc sống vợ chồng ngày càng khó thở. Mấy hôm nay, anh bắt tôi phải làm này làm nọ nhưng tôi không làm, tôi nói nếu cứ như vậy thì ly hôn cho đỡ khổ, nhìn 2 đứa con mà đau như cắt. Tôi phải làm sao với người chồng luôn mượn rượu để chửi mắng và có lúc còn xúc phạm, đánh đập tôi chỉ vì nợ nần cờ bạc?
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu