Những tình huống hài hước xảy ra do khác biệt văn hóa trong gia đình có mẹ vợ là người Trung Quốc, chàng rể đến từ New Zealand nhưng sống ở Australia, khiến khán giả bật cười. Bà Li Jin Son chuyển đến Sydney cách đây 5 năm để phụ con gái chăm cháu. Bà khiến rể Tây "choáng váng" vì phá nát vườn hoa của anh để trồng rau và bày tỏ mong muốn cải tạo bể bơi thành hồ nuôi cá.
Yang, 42 tuổi và Peter, 55 tuổi, gặp nhau ở New Zealand 15 năm trước khi cô du học còn Peter đang làm việc ở đó. Họ chuyển đến Sydney 10 năm trước vì công việc của Peter. Cặp vợ chồng có hai đứa con: Ella, 4 tuổi và Eric, 2 tuổi. Hiện Yang ở nhà chăm sóc con với sự hỗ trợ của mẹ ruột, bà Li.
Bà Li sang Australia nhưng vẫn muốn duy trì lối sống của người Trung Quốc. Bà thích làm vườn, nuôi cá và nấu các món truyền thống quê nhà như đậu phụ thối. Khu vườn nhỏ đầy hoa của Peter được bà Li "hô biến" thành nơi trồng rau, ớt và cà chua. Đoạn video do Yang quay, ghi lại hành trình cải tạo miếng đất và phản ứng của Peter khi chứng kiến thành quả của mẹ vợ thu hút 6 triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Người xem thích thú các thao tác tỉ mỉ và cần mẫn của bà Li khi làm vườn nhưng thấy tiếc cho Peter vì gương mặt anh biểu lộ sự khó chịu. Thậm chí một số người phê bình bà Li xâm phạm quyền riêng tư của con rể. Tuy nhiên Peter không buồn, anh cho biết bà Li đã nói qua về kế hoạch cải tạo mảnh đất và nể phục mẹ vợ vì có thể chặt cây bằng con dao dùng cắt thịt.

Mối quan hệ của mẹ vợ Trung Quốc và chàng rể xứ Kiwi rất tốt.
Dù bà Li mới là người nhập cư nhưng bà luôn miệng gọi con rể là "người nước ngoài". Trong lần đầu nghe con gái kể về Peter, bà Li đã không đồng ý vì anh lớn hơn Yang 13 tuổi và thời điểm đó không có nhà riêng.
"Người phương Tây có quan niệm khác người Trung Quốc. Tại Trung Quốc, bạn cần sở hữu một ngôi nhà nếu không muốn phải đối mặt nhiều gánh nặng trong tương lai", bà Li chia sẻ lý do phản đối con gái cưới Peter.
Tuy nhiên Li cho biết bà đã thay đổi suy nghĩ sau khi thấy Peter đối xử tử tế với Yang.
"'Người nước ngoài' giúp Yang rất nhiều. Cậu ta văn minh, cách nói chuyện thể hiện sự gần gũi và lịch sự. Con gái tôi nói rằng nó không thể tìm thấy người đàn ông nào vị tha và tốt bụng hơn Peter", bà Li nói.
Bà Li không biết tiếng Anh còn Peter không thể nói tiếng Trung Quốc. Họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể.
"Hầu hết thời gian chúng tôi dành để 'hét vào mặt nhau'", Peter nói. Chàng rể Tây đoán mọi người sẽ cảm thấy rất hài hước khi chứng kiến những cuộc hội thoại của anh và mẹ vợ.
Vân Anh (Theo Scmp)