Trả lời phỏng vấn trên tạp chí GQ, Hoàng tử Harry, 42 tuổi, lần đầu hé lộ cuộc sống ngập tràn niềm vui của hai con - Hoàng tử Archie, 7 tuổi và Công chúa Lilibet, 5 tuổi - sau gần hai tháng cùng bố mẹ rời California trở về quê nội định cư.
Archie và Lilibet vui chơi ở vùng đồng quê Anh. Ảnh: Instagram @meghan
Khác với cuộc sống kín tiếng tại Mỹ, hai nhóc tỳ nhà Sussex hiện hòa nhập rất nhanh và liên tục nhận được lời mời đi chơi từ con cái của bạn bè, người thân. Harry hào hứng chia sẻ: "Thật tuyệt khi được sống gần bạn bè và gia đình. Những buổi tụ tập vui chơi bất tận giúp các con tôi nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống mới. Tôi muốn đưa cả gia đình về nơi mình từng lớn lên để các con có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất".
Công tước xứ Sussex nhấn mạnh việc cho các con theo học tại Anh mang lại ý nghĩa rất lớn. Theo anh, trải nghiệm hai môi trường giáo dục và văn hóa hoàn toàn khác nhau khi mới 5 và 7 tuổi sẽ giúp hai con có vốn sống phong phú hơn.
Harry cũng dí dỏm kể lại kỷ niệm dở khóc dở cười với cậu con trai lớn Archie trước ngày khai giảng. Vì không thích môn Toán, Archie từng ngây thơ xin bố tìm một ngôi trường "không dạy Toán". "Tôi bảo làm gì có trường như thế. Cuối cùng, ngay trong ngày đầu tiên đến trường mới, tiết học đầu tiên của con đoán xem là gì? Chính là môn Toán", Harry cười nhớ lại.
Harry bên hai con, Archie và Lilibet, khi gia đình còn ở Mỹ. Ảnh: Instagram @meghan
Ý định đưa gia đình trở lại quê nhà vốn được Harry ấp ủ từ lâu nhằm tìm kiếm một môi trường sống an toàn, giàu tính kết nối cộng đồng cho các con. Dù sự trở lại của nhà Sussex vẫn thu hút sự chú ý gắt gao từ truyền thông, Harry hy vọng áp lực dư luận sẽ dần hạ nhiệt để Archie và Lilibet được tận hưởng tuổi thơ bình yên nhất.
Tùng Anh (Theo Mail, People, Hello)