Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Zach Baron của tạp chí GQ, được thực hiện tại New York, Hoàng tử Harry thẳng thắn tiết lộ nguyên nhân anh cùng vợ đưa hai con là Archie, 7 tuổi, và Lilibet, 5 tuổi, trở về Anh định cư sau 6 năm sống tại Mỹ.
Harry cho biết cơ hội phát triển cho gia đình là ưu tiên hàng đầu. Việc cho hai con đi học tại một ngôi trường ở Anh mang ý nghĩa lớn với anh. Dù không có ý chê bai trường học tại Mỹ, Harry cho rằng việc hai con ở độ tuổi còn nhỏ, được trải nghiệm hai nền văn hóa khác nhau là điều rất cần thiết.
Harry trải lòng trong cuộc phỏng vấn với Zach Baron. Ảnh : GQ
Bên cạnh đó, quyết định này giúp anh sống gần người thân, bạn bè sau 6 năm chỉ về Anh trong những chuyến đi ngắn ngày. Việc ở lại dài hạn giúp các con anh có nhiều buổi chơi đùa cùng bạn bè đồng lứa để nhanh chóng hòa nhập. Harry tiết lộ chuyến đi không được lên kế hoạch quá xa từ trước mà diễn ra tự nhiên khi các yếu tố thuận lợi hội tụ.
Đề cập đến mối quan hệ căng thẳng với báo chí Anh từng dẫn đến nhiều vụ kiện tụng, Harry đánh giá tình hình hiện tại đã cải thiện. Anh nhận định việc lên tiếng công khai giúp công chúng và truyền thông hiểu rõ thực tế hơn.
Harry hy vọng các bên có thể khép lại mâu thuẫn quá khứ để hướng tới mục tiêu chung. Anh sẵn sàng tôn trọng truyền thông nếu họ tôn trọng vị trí hiện tại của gia đình anh.
Harry - Meghan cùng hai con, Archie và Lilibet, khi còn ở Mỹ. Ảnh: Instagram @meghan
Cùng thời điểm, Harry xuất hiện trong khóa học thu phí của MasterClass cùng chuyên gia thần kinh học Mary-Frances O'Connor để thảo luận về phản ứng của cơ thể và não bộ trước nỗi đau mất mát. Nhìn lại sự ra đi của cố Công nương Diana năm anh 12 tuổi, Harry chia sẻ việc nhận ra mẹ luôn mong anh hạnh phúc đã giúp anh giải tỏa tâm lý. Anh biến nỗi đau thành năng lượng tích cực để tiếp nối và bảo vệ các di sản thiện nguyện mà mẹ để lại.
Tùng Anh (Theo People)