Những người sống dưới cống được gọi với cái tên 'anti tribe' (tạm dịch: Bầy kiến). Tạm lánh dưới cống, họ sẽ không làm xấu đi hình ảnh đẹp của thành phố. |
Mùa đông sẽ bớt lạnh giá khi trú ngụ dưới những chiếc cống như thế này. |
Altanchimeg (phải) và cô bạn Tsetsegee ở trong 'ngôi nhà' của mình. Cả hai đang chuẩn bị nấu ăn. |
Altanchimeg đang chải đầu còn Tsetsegee tranh thủ đọc nốt cuốn sách dưới ánh sáng của nến. |
Cậu bé Menhtor 11 tuổi ngồi chơi trước miệng cống, lối dẫn vào 'nhà' mình. |
Uống say khướt, cậu bé nằm ngủ luôn trên đường. |
'Nằm trong nhà', Erdenetsetseg, 36 tuổi, ngắm nhìn bầu trời qua lỗ cống. Người phụ nữ này đến thành phố Ulaanbaatar cách đây 5 năm. Không việc làm, cô sống qua ngày bằng nghề nhặt rác. |
Để tiện cho việc lên, xuống, Erdenetsetseg dùng một tấm bìa các tông để làm 'cửa'. Trên 'cánh cửa' đặc biệt này, cô đục một lỗ lớn để không khí có thể lọt qua. |
Naranbaatar say khướt cúi nhìn vào 'nhà' qua lỗ cống. |
Một người đàn ông thiếp ngủ trong khi 'cửa nhà' để mở toang. |
Bé trai Munkhorgil 18 tháng tuổi ngồi bô ngay trên giường. Munkhorgil là một trong số những đứa trẻ thế hệ thứ hai được sinh ra dưới cống. |
Không có việc gì để làm, người phụ nữ này uống rượu cho tới khi say mèm để ngủ. |
Trừ những lúc đi làm, những người này hiếm khi lên mặt đất. |
Nến là nguồn ánh sáng duy nhất trong đêm của 'bầy kiến'. |
Cẩm Vân