Nhiếp ảnh gia 9X kể chuyện tình '25 năm yêu hồn nhiên' của ba mẹ Có 9 người con nhưng ông Thạch Sựng, 84 tuổi và bà Ngô Thị Hía, 77 tuổi, không sống ai mà chọn nương tựa bên nhau trong nếp nhà nhỏ. Ông bà có cuộc sống vật chất giản dị nhưng tràn đầy niềm vui. Mỗi ngày ông Sựng dọn cửa hàng trái cây cho bà Hía ngồi bán. Nhiếp ảnh gia Thạch Thanh Bình, cháu nội ông Sựng cho biết ông là người khái tính nhưng hài hước, sống hướng nội, thích quanh quẩn ở nhà phụ giúp bà. Nhiều năm nay ông bà sống quấn quýt, chưa đi xa khỏi nếp làng hay rời nhau nửa bước. Ông Sựng và bà Hía không muốn phiền con cái phụng dưỡng mà còn hỗ trợ các con chăm nuôi cháu. Thạch Thanh Bình có thời gian dài ở cùng ông bà trước khi lên thành phố học đại học. Cặp vợ chồng tuổi xế chiều thích bầu bạn cùng những con vật nhỏ bé. Ông Sựng đặt tên chúng là Phèn và Mi. Thạch Thanh Bình cho biết, bộ ảnh này được chụp ngẫu nhiên trong một lần anh về thăm ông bà. Thấy cháu nội đề nghị lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất làm kỷ niệm, ông Sựng và bà Hía chủ động đi thay quần áo, xếp bàn ghế và ngồi 'tạo dáng' cho anh chụp. Nhiếp ảnh gia 9X tâm sự, anh thấy hạnh phúc và bình yên khi chụp ảnh những người thân của mình. Mỗi góc máy đề mang đến Bình sự thân quen, gần gũi và cảm xúc chân thực đến khó tả. Ảnh: Thạch Thanh Bình