Mọi người thường hỏi tại sao mình hay gọi mẹ bằng chị, đôi khi lại hùa theo các bạn gọi bằng bác, nếu không lại gọi bằng Mom. Mình cứ hay nói đùa rằng mình và mẹ là hai chị em sinh đôi khác thế hệ, vì cùng một luồng suy nghĩ, cùng một giọng nói, một tiếng cười. Ngồi chọn ảnh dự thi, tự hỏi vì sao hồi nhỏ mình có nhiều ảnh thế, mình tự thấy bản thân chả thiếu thốn gì cả, cho đến tận bây giờ. Mẹ luôn có con mắt của một stylist, chả ai tin quần áo đầy teen mà mình mặc là do mẹ chọn cả.
Mẹ luôn rất lắng nghe, mẹ là người mình hay huyên thuyên không dứt về ban nhạc yêu thích nhất, lại không nản lòng trả lời những câu hỏi ngây ngô của con gái về thần tượng. Mẹ luôn rất tâm lý, trong những lúc con gái đưa ra quyết định, mẹ luôn là người ủng hộ và tin tưởng. Con cảm ơn mẹ vì luôn bên cạnh lo lắng và bảo ban để con luôn giữ được nụ cười vô tư, không ưu phiền suốt 22 năm qua và nhiều năm tới nữa.
Trần Huỳnh Trang
Hãy chia sẻ những bức ảnh 'báu vật' về thời thơ ấu hay tuổi trẻ nhiệt huyết của bạn với độc giả Ngôi Sao để nhận phần quà là chiếc điện thoại FPT V cảm ứng màn hình 5 inch đa năng hoặc một thẻ mua hàng Elise trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |