Đến cả bố mẹ cũng nhầm và chỉ phân biệt bằng vóc người vì chị luôn thấp và nhỏ hơn em. Nhưng theo thời gian mỗi đứa lại mỗi khác cả về sở thích và tính cách. Hai đứa không bị ai nhầm lẫn nữa nhưng điều đặc biệt là hai đứa đều để tóc dài - đây cũng đã là niềm tự hào của mẹ. Nhiều lúc hai đứa có cãi nhau, giận nhau nhưng lại quên và làm lành liền và có những suy nghĩ rất giống nhau. Có lẽ vì ta là hai chị em song sinh - là điều đặc biệt nhất của bố mẹ.
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Hãy chia sẻ những bức ảnh 'báu vật' về thời thơ ấu hay tuổi trẻ nhiệt huyết của bạn với độc giả Ngôi Sao để nhận phần quà là chiếc điện thoại FPT V cảm ứng màn hình 5 inch đa năng hoặc một thẻ mua hàng Elise trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |