>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Giao Linh
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Tôi vô tình xem seri phim Once upon the time trên HBO. Tất cả những nhân vật cổ tích đều cùng sinh sống và phải chiến đấu trong một vùng đất bị phù phép bởi hoàng hậu độc ác. Một chi tiết hết sức ấn tượng và nhân văn: hoàng hậu độc ác từng là một cô gái mạnh mẽ, cá tính và yêu mãnh liệt. Thế nhưng sự đau khổ cùng cực dẫn đến sự trả thù mù quáng và đưa đến hàng loạt bi kịch sau này.
Những câu chuyện khác cũng được xây dựng lại dưới góc nhìn đời thực. Đây là câu chuyện cổ tích dành cho người lớn, mà sau những thù hận sâu sắc, sự ác độc, dối trá... thì điều tồn tại đến cuối cùng là tình yêu và sự hướng thiện. Tôi ngạc nhiên nhận ra rất nhiều người quanh mình đã quên rằng tình yêu và sự hướng thiện sẽ luôn mang đến hạnh phúc dù sớm hay muộn. Thế giới quanh chúng ta cần được nhìn với một góc độ nhân văn và tin tưởng hơn so với sự thực dụng và quay cuồng hiện tại.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
Năm nay, kết thúc 4 năm đại học. Một chặng đường ngắn nhưng ý nghĩa với bất cứ ai. Sự cảm động và biết ơn khi ngày lễ tốt nghiệp, những người ý nghĩa nhất với tôi đều xuất hiện để chờ đợi tôi trong bộ áo cử nhân.
2012 cũng là năm thất nghiệp. Những tháng ngày chịu sự thất vọng của mọi người, những người tôi yêu thương. Bởi lẽ tôi đã từ bỏ một công việc tốt đẹp ở tòa soạn báo tỉnh, để chấp nhận tìm việc trên Sài Gòn. Rất khó khăn để đối diện với thái độ của gia đình: sự thất vọng và chán nản. Tôi biết ơn gia đình vì mong muốn cho cuộc đời tôi nhẹ nhàng hơn. Tuy thế, tôi đứng trên góc độ của người trẻ và tin vào bản thân nên tôi im lặng, phải mạnh mẽ và bước đi.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
Những thói quen thật tệ và rất muốn từ bỏ: cắn móng tay, hay cãi chị, nóng tính. Đã cắn móng tay suốt 23 năm nay, cãi chị mỗi ngày dù cố gắng kiềm chế, nóng tính kinh hồn khi gặp điều phi lý.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Vũng Tàu: tuyệt vời vì cảm giác phóng xe vun vút trên những con đường rộng thênh thang, đêm trăng dịu dàng bên bờ biển, đêm lộng gió trên ngọn hải đăng, bên một trái tim ấm nóng và nhìn thành phố lấp lánh dưới tầm mắt.
- Quán cafe Soeul bên bờ sông Đồng Nai: con người ta thấy mình bao dung là nhìn cuộc sống thật nhẹ.
- Mái nhà: Ngôi nhà là nơi không thể không trở về mỗi khi mệt mỏi. Trở về như bản năng, dù cách nơi đang ở 130km thì những lúc mệt mỏi, tôi vẫn lao về nhà tìm cái lạnh giá len lỏi trong hơi thở và yên bình trong tim.
- Trái tim: đặt mình vào trái tim một con người để trải qua hết những cảm xúc, tận hưởng hay gánh chịu, nỗi đau và sự ngọt ngào, đó luôn là điểm đến mà người ta mất cả đời tìm kiếm và hy vọng. Tôi may mắn khi đã đến được nơi cần đến dù không phải là mãi mãi.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Tú Anh: Cô bạn lai Pháp, đẹp đoan trang và dịu dàng đến thú vị. Tú Anh nói chuyện luôn rất chậm, chậm đến mức đôi lúc thật mệt. Lý do cô nàng giải thích rất buồn cười: "vì nhà Linh nói chuyện quá nhanh!".
- Hạnh Dung: cùng làm với mình chừng một tháng trong tòa soạn, nhanh nhẹn và lanh lẹ. Đôi lúc thấy hơi phiền phức vì độ thân tình đến mức mất kiểm soát của nàng nhưng đó cũng chính là điểm ấn tượng nhất. - Chị Thuận: Nhà báo, cực kỳ cá tính.
- Má Sáu: gặp má trong một lần đi viết bài. Tuy gần 90 tuổi nhưng má có trí nhớ rất minh mẫn và sự nhân hậu hiện rõ trên nét mặt.
- Dì Út nhà bạn Ly: dì mũm mĩm và đáng yêu, đặc biệt có một cửa hàng hoa tươi rất đẹp.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Cãi lời mẹ và chị: những sai lầm với người thân, dù bé nhỏ thì luôn làm mình áy náy, hối hận suốt thời gian dài.
- Từ chối một nụ hôn yêu thương trong cái ấm của Vũng Tàu. Nuối tiếc.
- Từ chối lời rủ rê đi Nha Trang.
- Làm việc ở tòa soạn mình không thích.
- Cay nghiệt với một người xấu.
- Viết sai tên địa danh nổi tiếng trong một bài viết, "Poshanu" viết thành "Ponashu".
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Tôi biết rằng mình đã tìm thấy tình yêu, thế nhưng giữ chặt lấy mà quên đi gia đình là điều không thể. Từ bỏ là một điều khó khăn và tôi vẫn phải từ bỏ. Điều đó tốt cho tất cả, trừ tôi lúc này.
- Mẹ luôn là người lo toan, vất vả vì ba và hai chị em. Con luôn mong mình sẽ biết lo toan như thế khi trở thành một người mẹ.
- Cuộc đời bạn, chính bạn tự quyết. Đừng đổ lỗi cho ai, hãy chấp nhận những sai lầm của cuộc đời vì nó là hệ lụy của bản thân mình.
- Không có gì là mãi mãi như thuở ban đầu nhưng tình bạn của 4 đứa luôn có thể trọn vẹn theo cách nó đang tồn tại.
- Thẳng thắn là một bài học dài mà tôi đang phải học từng ngày.
- Dám bước đi để biết đúng hay sai nhưng tôi phải có cả cái đầu và niềm tin.
- Quá khứ của tôi là một tuổi thơ đẹp và ý nghĩa, những người thầy đã nhắc lại khi tôi vô tình quên mất.
8.Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Em hãy nhớ, sống hay làm việc ở đâu cũng thế, cần nhất là có khí phách" - thầy cấp ba dặn trong lần tác nghiệp tại trường.
- "Em là một học sinh mà thầy rất tự hào" - vô tình gặp lại thầy cấp hai, đã gần 10 năm em quên mất từng có một thời rất đẹp như thế.
- "Mẹ không ngờ con lại quyết định và ích kỷ như thế" - ngỡ ngàng, đau đớn khi mẹ nói về quyết định từ bỏ tòa soạn của mình.
- "Tao chỉ gom nhặt những gì vỡ nát còn sót rồi giữ lại thôi" - bạn thân nói về mối tình đáng thương, đáng trách với người đàn ông ấy.
- "Đừng bao giờ nghĩ nghề báo là chiếc cần câu cơm" - luôn nhớ lời này của thầy dạy khoa báo chí.
- "Đôi mắt bạn buồn thế. Trách chi đời lê thê..." - Trích trên Facebook của một cô giảng viên rất thành công trong nghề nghiệp nhưng bất hạnh về tình yêu.
- "Chị là một người sống dứt khoát, dứt khoát quá đến mức vô tình" - em gái nói về mình, vứt lại cho mình một khoảng trống không thể giải thích, không thế nói năng gì.
- "Cuộc sống này, ngay cả khi con phủ nhận nó, con xao nhãng nó hay con từ chối công nhận nó thì nó vẫn mạnh hơn con. Mạnh hơn tất cả" - trích Bố đã từng yêu.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Cafe cùng hai đứa bạn thân.
- Chạy xe hóng gió mỗi lần thèm tự do.
- Về nhà mỗi tháng.
- Ôm bà ngoại mỗi lần về nhà.
- Ôm chặt mẹ mỗi đêm trời lạnh giá.
- Đọc những tác phẩm kinh điển để thấy cuộc đời thật kỳ vỹ.
- Uống cafe tự pha mỗi sáng, mỗi tối.
- Thoa son những lúc điệu đàng.
- Cắt tóc mỗi tháng để thấy mình thật lạ.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013.
- Đi Campuchia một mình
- Đi làm ở nơi mình thích chứ không phải mình cần.
- Mua máy ảnh xịn.
- Mua những cuốn sách đang thích: Lolita, Một ngày...
- Tìm cơ hội sang Đức.
- Tăng level tiếng Anh
- Tăng level chụp hình
- Học chơi ghi-ta.
- Luôn cố gắng sống thẳng và sống thật.