Sau một đêm bị cướp “hụt”, tiệm vàng Kim Ngọc Thanh 2 (tỉnh lộ 10, quận Bình Tân, TP HCM) vẫn mở cửa buôn bán bình thường. Tại đây, ông Lê Ngọc Thạch (50 tuổi, là chủ tiệm vàng) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút giằng co với nhóm cướp có súng và mã tấu.
Khoảng 21h20 ngày 16/2, ông Thạch một mình ở tiệm vàng. Khi đó vàng miếng đã được dọn hết vào két, chỉ còn một số đồ trang sức vẫn để trong tủ kính trưng bày. Ông Thạch đang định ra ngoài đóng cửa tiệm lại.
Ông Huy, chủ nhà đang kể lại sự việc chiến đấu với nhóm cướp. |
Đúng lúc này có 4 thanh niên đi trên hai chiếc xe máy dừng lại ngay cửa tiệm rồi đi thẳng vào trong nhà. Bọn chúng không nói câu nào, rút súng và mã tấu chĩa thẳng vào người ông Thạch. “Quá hoảng sợ tôi định chạy vào phía sau tiệm đồng thời hô lớn nhưng bị bọn chúng giữ lại được và bắt mở tủ lấy vàng…”, chủ tiệm vàng chưa hết bàng hoàng kể lại
Khi đó ông Lưu Quốc Huy (44 tuổi, là chủ nhà cho ông Thạch thuê mặt bằng) đang cùng con gái ngồi xem tivi thì bất ngờ nghe tiếng truy hô của ông Thạch liền chạy lên, thấy 4 tên thanh niên hung hãn đứng cạnh tủ đựng vàng. Một tên trong nhóm cầm dao xông đến đâm thẳng vào bụng ông Thạch.
“Theo phản xạ, tôi nhanh tay chụp được một ca nước gần đó đánh mạnh vào tay tên cầm dao. Thấy vậy, tên khác cầm súng xông đến, chĩa thẳng vào chân tôi bóp cò. Viên đạn bay sượt chân phải của tôi”, ông Huy kể lại.
Lúc này, ông Thạch đứng gần đó nên đưa cho ông Huy chiếc quạt gió làm vũ khi. Ông Huy cầm tiếp tục quật mạnh vào tay tên cầm dao và đánh bật khẩu súng trên tay của một tên khác. “Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là súng giả nên xông vào đánh. Nhưng khi nghe tiếng nổ cũng thấy sợ nhưng lúc đó không còn đường lùi phải một sống hai chết với bọn chúng tôi”, ông Huy kể.
Lúc này tên còn lại vẫn đeo khẩu trang bịt mặt, tìm vị trí chìa khóa để mở tủ nhưng không biết cách mở, khi đập kính lại không vỡ vì kính chịu lực. Cuộc giằng co kéo dài khoảng 3 phút nhưng không lấy được vàng nên nhóm ra hiệu cùng nhau tháo chạy.
Tiệm vàng sau một đêm bị cướp "hụt" vẫn mở lại bình thường. |
Ra trước cửa tiệm vàng, 3 tên đã nhảy lên xe máy phóng về vòng xoay Phú Lâm tẩu thoát. “Khi đó còn một tên đang định nhảy lên xe máy chạy thì bị hai thanh niên đi xe máy đâm thẳng vào khiến tên này ngã nhào xuống đường. Người dân xông vào vây bắt”, ông Thạch cho biết.
Nghi can bị bắt tên Lê Đức Thắng (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, tạm trú quận Tân Phú, TP HCM). Khẩu súng của nhóm cướp bị thu giữ tại hiện trường được cơ quan công an giám định là loại súng tự chế. Chúng nổ hai phát súng và trong ổ đạn khẩu súng vẫn còn 12 viên. Hiện Công an quận Bình Tân mở rộng điều tra, truy bắt 3 đối tượng còn lại.
Ông Thạch cho biết, tiệm vàng của ông luôn có ít nhất hai người trông coi, trong đó có một số thợ bạc ở lại qua đêm. Tuy nhiên sau tết vừa qua, số thợ bạc này về quê nên bọn chúng lợi dụng không có người để xông vào cướp vàng.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Thạch đấu đầu với những tên cướp nguy hiểm. Trước đó, vào tháng 4/2007, ông Thạch chở vợ bằng xe máy từ tiệm vàng về nhà. Khi đến đoạn đường An Dương Vương (quận 5), vợ chồng ông đã bị một nhóm thanh niên theo dõi, ép xe gắn máy sát đường. Nhóm này đã bắn 4 phát súng để cướp các túi quần áo mà bọn chúng lầm tưởng là vàng bạc, nữ trang. Sau đó nhóm cướp tẩu thoát.
An Hội