Đang đợi ở cửa khẩu biên giới phía Ukraine hôm 26/2, bà Nataliya Ableyeva (58 tuổi) gặp người đàn ông với vẻ mặt tuyệt vọng đến từ quê nhà Kamianets-Podilskyi, cùng con trai và con gái nhỏ. Người đàn ông này không thể sang bên kia biên giới phía Hungary khi Ukraine đã cấm tất cả đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 60 xuất cảnh, nên đành gửi hai con của mình cho Ableyeva - một người lạ.
"Cha của chúng chỉ đơn giản là giao hai đứa trẻ cho tôi, tin tưởng và giao hộ chiếu để tôi đưa chúng đi cùng", bà Ableyeva nói khi cầm trên tay số điện thoại của mẹ hai đứa trẻ.
Cha hai đứa trẻ cho biết vợ - cũng là người Ukraine - đang bay từ Italy về Hungary để đưa hai con đến nơi an toàn. Anh cho bà Ableyeva số điện thoại di động của vợ, kiểm tra quần áo, khăn tay, khăn quấn cổ cho hai con giữa tiết trời lạnh giá và lưu luyến tạm biệt chúng.
Bà Ableyeva - người đã bỏ lại hai đứa con (một người là cảnh sát, một người là y tá) của mình ở Ukraine - để dẫn hai đứa con của người đàn ông lạ vượt biên. Tại biên giới Beregsurany, Hungary, bà Ableyeva và hai đứa trẻ ngồi chờ đợi trên một chiếc ghế dài gần một chiếc lều được dựng lên cho dòng người tị nạn. Khi chuông điện thoại vang lên, bé trai đã khóc òa khi nhìn thấy đó là cuộc gọi của mẹ mình.
Khi Anna Semyuk, 33 tuổi, đến nơi, cô ôm lấy con trai và đến chỗ con gái đang nằm kiệt sức quấn trong một chiếc chăn màu hồng ở phía sau xe hơi. Đứng trong thời tiết lạnh giá trên nền đất đầy bụi, Semyuk cảm ơn bà Ableyeva, hai người phụ nữ ôm nhau và bắt đầu khóc.
"Tất cả những gì tôi có thể nói với các con tôi bây giờ là mọi thứ sẽ ổn thôi. Trong một hoặc hai tuần, rồi chúng tôi sẽ về nhà", Semyuk nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2. Sau hai ngày tiến hành chiến dịch, quân đội Nga đang áp sát thủ đô Kiev của Ukraine từ phía bắc và phía đông, nơi giao tranh đang diễn ra dữ dội. Ukraine kêu gọi người dân đứng lên bảo vệ đất nước và đã cấm tất cả đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 60 xuất cảnh nhằm hưởng ứng lệnh tổng động viên.
Sơn Nam (Theo Reuters)