Sim truong
(Cuốn sách của tôi)
Biết Dương Thụy qua Oxford thương yêu từ khi tôi đang còn là cô bé sinh viên năm nhất. Bốn năm sau, tôi vẫn bị Dương Thụy chinh phục bởi tác phẩm Cung đường vàng nắng.
Ngày chủ nhật hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ cảm giác lâng lâng khi cầm trong tay quyển sách ấy từ một cô bạn học cùng lớp. Tôi không xuống căng - tin ăn cơm như mọi khi để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều mà ăn qua loa một cái bánh mỳ ngọt, một bịch sữa rồi lôi quyển sách ra và đọc.
Tôi đã bị cuốn hút vào câu chuyện từ khi Phương Vy sang Bỉ cho chuyến đào tạo của cô, để rồi gặp được Jean - chàng trai Bỉ thật thà, Quang - anh chàng Việt kiều lém lỉnh và những con người trên đất nước Bỉ, cũng như những cái rất đời thường: tự tạo dáng chụp hình, cái tính cách kiêu kiêu của con gái...
Dương Thụy dắt tôi đi vào các tình tiết truyện của chị một cách nhẹ nhàng. Tôi thích cách mà tác giả miêu tả tâm trạng của Vy. Cô phải quyết định vượt qua một số định kiến, rào cản của chính bản thân cũng như gia đình để quyết định vay tiền đi du học. Rồi những khó khăn mà cô đã gặp và phải vượt qua trên đất người. Đó cũng là một hiện tượng thực tế hiện nay của nhiều bạn trẻ, cần phải lựa chọn để quyết định cho tương lai của mình và có cái nhìn thực tế hơn về du học.
Những điều trong tác phẩm làm tôi phải suy nghĩ lại cách thức học tập, làm việc cũng như giải trí của mình so với các nước khác. Tôi cũng hiểu được một phần văn hóa, kiến trúc cũng như địa lý của các quốc gia Đông Âu qua cách đan xen vào truyện của tác giả. Cứ từ từ, tôi bị Dương Thụy cuốn hút vào các tình tiết của truyện với một tình yêu nhẹ nhàng và mỉm cười với một kết thúc mở có hậu khi gấp quyển sách lại.
Mỗi người sẽ có những cảm nhận sau khi đọc xong một quyển sách và tôi cũng có cảm nhận cho riêng mình. Cứ mỗi lần đọc xong một quyển sách của Dương Thụy, tôi lại có thêm động lực học tập và chăm sóc cho sức khỏe của mình. Tôi cố gắng hơn không hẳn là mộng đi du học trời Tây mà mong để một ngày nào đó mình có thể đóng góp cho sự phát triển cũng như phong cách làm việc công nghiệp hơn của đất nước mình.