Đối với Baggio, vui chơi cũng là một cách để rèn luyện sức khỏe. Vì vậy, anh thường rủ bạn bè đến câu lạc bộ Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM) để chơi thể thao. Chàng trai 9X thích nhất môn bóng rổ, đá đầu và chạy bộ. Bóng rổ không chỉ giúp tăng chiều cao, mà còn rèn nhiều về tinh thần đoàn kết và tính đồng đội trong thi đấu. Tại đây, Baggio được gặp gỡ bạn bè cũ, chia sẻ niềm vui, những dự định mới, cùng chơi, cùng cười một cách thoải mái...
Ngoài ra, những nơi Baggio yêu thích phải không ồn ào, náo nhiệt và không phải chi tiêu nhiều. Một địa điểm đã gắn bó với anh suốt những năm cấp 3 và đến bây giờ vẫn thường xuyên tới là cà phê bệt ở công viên 30/4 (quận 1, TP HCM). Tại đây, Baggio gặp gỡ bạn bè, đặc biệt là các bạn ở lớp phổ thông để cùng ôn lại kỷ niệm xưa.
Baggio thường uống café tại Ráng Chiều (Tô Hiến Thành, quận 10, TP HCM). Ở đây, anh được "đắm mình" trong không gian âm nhạc của ghi-ta và lạc vào thế giới riêng của những người "đi tìm dĩ vãng". Bên cạnh đó, quán ốc Cu Tồ (188 Bà Hạt, quận 1, TP HCM ) chính là địa điểm đến không thể thiếu đối với anh. Tại đây, Baggio thường vào bếp để chế biến những món ốc ngon, bởi chính anh là chủ nhân của quán ốc này.
Baggio còn thích tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt là các fanpage có nội dung vui, hữu ích. Chàng trai này thích Richeese Vietnam, vì khi tham gia vào đây, Baggio có được nhiều địa điểm ăn vui chơi ngon, bổ và rẻ và được cùng bạn bè tham gia vào các hoạt động offline thú vị và miễn phí.
Thông tin chi tiết, truy cập: https://www.facebook.com/richeesevietnam
Minh Thư