Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vợ chồng Hoàng Văn Thái (49 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Bình (trú ở 20 tập thể Chương Dương, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi tốt nghiệp ĐH Y, ông Thái hành nghề bác sĩ 20 năm tại Công ty Chế tạo biến thế ABB (nay là công ty TNHH ABB liên doanh với nước ngoài). Đến ngày 6/6/2005, vị bác sĩ này đã bị kỷ luật vì lao động kém và nghỉ việc.
Thời gian trước đó, ngày 3/1/2003, vợ chồng ông Thái đã ký hợp đồng thế chấp ngôi nhà đang ở cho chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Từ Liêm. Trong khi chưa trả hết nợ cho ngân hàng, ông này mang bán ngôi nhà đã thế chấp trên cho 3 người khác để thu số tiền 850 triệu đồng.
Vợ chồng bị cáo tại tòa. |
Để qua mặt được các "khổ chủ", Thái dùng tờ giấy quyết định của một cơ quan phân căn nhà trên cho vợ chồng ông ta làm "thông hành". Với người mua trước, Thái đưa ra tờ quyết định gốc để viết giấy bán nhà và nhận tiền. Sau đó, ông ta mượn lại "chủ sở hữu" tờ giấy đó và viện lý do để làm thủ tục sang tên. Người mua không nghi ngờ và cho mượn. Có được bản giấy tờ gốc trong tay, ông ta lại bán tiếp cho người khác.
Không chỉ lừa đưa ba người với chiêu bán nhà rồi mượn giấy tờ gốc, ông này còn lừa bằng thủ đoạn thuê ôtô tự lái. Cơ quan điều tra làm rõ Thái đã thuê nhiều ôtô tự lái rồi chiếm đoạt, lấy tiền trả nợ, tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Với cái mác bác sĩ, cộng với phong thái đĩnh đạc, nhiều người tin tưởng khi ông này hứa hẹn sẽ cho xin việc làm ở bệnh viện, xin vào dạy học ở các trường ở Hà Nội. Cú lừa ngoạn mục nhất là hứa giúp một công ty ký hợp đồng với Ban quản lý dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La nhận hai gói thầu xây dựng.
Song, sau khi nhận tiền của những người cả tin, Thái không hề xin việc giúp họ mà đã trả nợ cá nhân. Tổng số tiền Thái chiếm đoạt của các bị hại lên tới 2 tỷ đồng.
Tại phiên tòa hôm qua, Thái khai nhận, chính "niềm đam mê" cá cược, cờ bạc khiến nợ nần chồng chất để rồi lừa đảo lấy tiền trang trải. Sau những cú lừa ngoạn mục, vợ chồng Thái đã phải bán cả nhà đi để trả nợ mà vẫn chưa trả nổi. Ông ta bị bắt tạm giam còn vợ được tại ngoại cùng hai cậu con trai mới lớn phải thuê nhà ở. Từ chỗ có công ăn việc làm ổn định, vợ con đề huề, vị bác sĩ đã mất tất cả, nhà tan cửa nát chỉ vì ham mê cờ bạc.
Trong phiên xét xử, cả hai vợ chồng đều phải đứng trước vành móng ngựa. Bình khóc nghẹn ngào giải thích hoàn cảnh vì nợ nần của chồng mà phải "đâm theo lao" để tham gia lừa đảo cùng chồng. Một số bị hại tỏ ra cảm thông với những giọt nước mắt của bị cáo và đã đứng ra xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Bình. Có bị hại còn sẵn sàng xóa số tiền mà Thái đã lừa.
Sau khi xem xét hành vi, mức thành khẩn khai báo tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thái 18 năm tù, Bình 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Việt Dũng