
Cụ ông 78 tuổi như biến thành người khác dưới tài của nhiếp ảnh gia là cháu gái.
Theo cháu gái của cụ ông, cô Ma Mengjie, bà của cô đã qua đời khi cô còn nhỏ. Kể từ đó, ông nội đã sống với cô và bố mẹ cô ở Vũ Hán. Ông nội của Ma có lối sống thanh đạm. Bất cứ khi nào cố gắng mua cho ông quần áo mới, Ma lại bị ông yêu cầu mang trả lại.

Cô gái trẻ thuê hai bộ quần áo rồi đưa ông nội vào quán cà phê chụp ảnh.
Là một nhiếp ảnh gia, Ma đã chụp ảnh cưới cho rất nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi, những người từng quá nghèo để chụp ảnh khi còn trẻ. Những bức ảnh đó đã nhắc nhở cô nhớ về ông nội của mình, người chưa bao giờ thực sự có bất kỳ tấm ảnh đẹp nào của riêng mình.

Những bức ảnh sau khi đã qua chỉnh sửa được cư dân mạng hết lời ca ngợi.
Hôm 16/10, Ma đã quyết định thay đổi điều đó. Cô thuê hai bộ quần áo, đưa ông của mình vào một quán cà phê và chụp lại hơn 400 bức ảnh. Những bức ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc, họ gọi ông của Ma là "ông nội thời trang nhất Vũ Hán".

Ông nội của Ma rất tự hào vì cô cháu gái tài năng.
"Tôi trông còn đẹp trai hơn trong những bức ảnh đám cưới của tôi", cụ ông 78 tuổi tự hào nói sau khi ngắm những bức ảnh do cháu gái chụp.