Ông Inpan Wongkhamnuan, 70 tuổi, tuần trước đi vào khu rừng gần nhà ở Lampang, phía bắc Thái Lan, để hái xoài ăn. Nhưng thay vì đi theo con đường dẫn đến vườn cây ăn quả, ông lại đi sâu vào giữa khu rừng rồi bị lạc không thể quay về.
Thấy Wongkhamnuan mất tích, gia đình báo cho chính quyền. Cảnh sát huy động nhân viên, đội cứu hộ tìm kiếm ông. Theo Daily Star, có tới 100 dân làng tham gia vào cuộc giải cứu, tìm kiếm ông Wongkhamnuan.
Sau 6 ngày, người đàn ông 70 tuổi được tìm thấy trong tình trạng đói ăn và trốn trong túp lều cách nhà khoảng gần 5 km.
"Tôi không có điện thoại di động và không thể tìm được đường về nhà. Vì thế, tôi cứ ngồi đây chờ đợi, cầu nguyện người ta sẽ tìm thấy mình", ông nói.
Bà Sawat Techa, em gái ông Wongkhamnuan, cho hay: "Anh ấy nói thèm xoài nên đi hái một ít, nhưng rồi tối đó không thấy anh quay lại. Tôi đã phải nhờ trưởng làng giúp đỡ".
Sau khi được tìm thấy, ông Wongkhamnuan được các tình nguyện viên cho lên cáng, đưa ra khỏi khu rừng trong hai tiếng đi bộ. Ông được chuyển đến bệnh viện địa phương, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.
"Do trong rừng không có đồ ăn thức uống gì, ông lão sống nhờ những thứ tự kiếm được. Nếu chỉ thêm vài ngày nữa, nhiều khả năng ông ấy không đủ sức cầm cự", Bandit Charoen, người phụ trách hoạt động tìm kiếm cứu hộ, nói.
Hướng Dương (Theo Daily Star)