Cụ Ling Ruiming bên cô cháu gái Ling Yifan. Ảnh: China Daily |
Ông Ling Ruiming, 86 tuổi, từ lâu đã mơ ước được đi du lịch vòng quanh thế giới. Tuy nhiên cách đây 3 tháng, các bác sĩ đã chẩn đoán ông bị ung thư giai đoạn cuối, vì thế mà giấc mơ của ông có thể sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Tuy nhiên nhờ có một trang mạng xã hội mà cuối cùng giấc mơ du lịch thế giới của ông Ruiming cũng được thực hiện chỉ trong vòng có vài ngày.
Hôm thứ 6 (11/5), cô cháu gái Ling Yifan, 29 tuổi, hiện sống ở Bắc Kinh, đã đăng tải một lời đề nghị lên trang mạng cùng với bức ảnh chân dung của ông nội với nội dung: "Ông tôi chỉ còn sống được ít ngày nữa. Tất cả những gì mà ông mong muốn là được đi du lịch quanh thế giới. Bạn có thể giúp ông tôi bằng cách đặt bức chân dung này tại nơi bạn đang sống không?"
Và chỉ sau 3 giờ đồng hồ, bài viết của Yifan được gửi cho nhau đến hàng chục nghìn lần. Đến ngày thứ 2, nó được gửi đi 89.000 lần.
Ling Yifan nhận được hơn 20.000 phản hồi từ khắp mọi miền trên thế giới, từ sông Thames ở Anh, Berlin Wall ở Đức cho tới thành phố New York ở Mỹ.
"Một người bạn thậm chí còn mang ảnh của ông tới Nam Cực", Yifan nói.
Ảnh cụ Ling Ruiming được chụp ở Thụy Sĩ. Ảnh: China Daily |
Cô cho biết ông Ruiming đã rất vui và cảm động khi nhìn thấy bức ảnh của mình được đi chu du khắp thế giới. Ông cố gắng nhìn thật kỹ mỗi bức ảnh nhưng đôi khi phải dừng lại vì mệt. "Ông sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới", China Daily dẫn lời cụ ông 86 tuổi nói.
Ling Yifan cho hay cô đặc biệt xúc động khi một người bạn ở Thái Lan đã dành nguyên một ngày đến thăm các ngôi chùa ở Chiang mai với bức ảnh của ông cô trên tay để cầu nguyện cho ông được khỏe hơn.
"Việc ông nội còn gắng gượng được đến bao giờ và liệu có phép lạ hay không không phải là điều quan trọng, bởi sự thực là ông cũng đã được chúa trời phù hộ", cô gái trẻ nói.
Theo lời kể của Yifan, ông nội cô sinh ra ở Thượng Hải và chuyển đến Bắc Kinh sống vào khoảng năm 1949. Ông từng là một kỹ sư. "Thật kỳ diệu khi được chứng kiến ước mơ cháy bỏng của ông cuối cùng cũng thành sự thật khi ông ở giai đoạn cuối đời", Yifan chia sẻ.
Cô gái cho hay ông cô vẫn thường xuyên hỏi liệu ông có thể rời bệnh viện để được về với gia đình không. Ông nói rằng ông muốn được bắt đầu chuyến du lịch thế giới càng sớm càng tốt. "Tôi thấy rất buồn khi nghĩ đến việc ông sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được xuất viện", Yifan buồn bã nói.
Ling Yifan, hiện là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, cho biết điều khiến cô thấy hối tiếc nhất là cô đã không đến thăm ông thường xuyên trong mấy năm qua vì bận bịu với công việc.
Chỉ đến khi cách đây 3 tháng, khi cụ Ling Ruiming bị chẩn đoán ung thư và chuyển tới bệnh viện số 3 của đại học Bắc Kinh, thì Yifan mới nhận ra chính tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình mới là điều quý giá nhất và không thể thay thế được trong cuộc sống.
"Đó là cách để tôi hoàn thành tâm nguyện của ông và giảm bớt một số điều nuối tiếc cho ông". Yifan tâm sự.
Yifan nói cô hy vọng những người trẻ tuổi, trong khi theo đuổi ước mơ của mình, vẫn có thể dành nhiều thời gian hơn bên cha mẹ và đưa họ tới những nơi mà họ muốn được đặt chân tới. "Đừng để đến khi mọi chuyện đã trở nên quá muộn", cô nói.
Hướng Dương