Lúc 2 giờ 39 phút ngày 6/4, ông Kenichi Horie, 83 tuổi, đến Kênh Kii, chia cắt hai tỉnh Wakayama và Tokushima ở miền tây Nhật Bản, trên chiếc du thuyền Suntory Mermaid III. Chiếc thuyền dài 6 m, nặng một tấn cùng cụ Horie khởi hành từ San Francisco, California, Mỹ vào ngày 27/3.
"Tôi rất vui vì đã có thể trở về nhà mà không gặp vấn đề gì lớn", cụ Horie nói sau khi một mình thực hiện hành trình xuyên Thái Bình Dương dài 8.500 km từ Mỹ đến Nhật Bản. "Tôi biết ơn vì sự hỗ trợ mà tôi nhận được từ tất cả các bạn".
Chiếc thuyền buồm của cụ Horie đi qua Hawaii vào tháng 4 đã sử dụng các tấm pin mặt trời để phục vụ nhu cầu điện trên tàu. Cụ Horie sử dụng điện thoại vệ tinh để nói chuyện với nhân viên của mình và những người khác ở đất liền.
Chuyến đi này theo một lộ trình tương tự như hành trình mà cụ Horie đã thực hiện cách đây 60 năm khi ông trở thành nhà thám hiểm đầu tiên một mình băng qua Thái Bình Dương mà không cập bất kỳ cảng nào. Khi đó, Horie, 23 tuổi đi thuyền từ Nishinomiya, tỉnh Hyogo, Nhật Bản đến thành phố West Coast Mỹ, trong khoảng 90 ngày, không mang theo hộ chiếu. Cuộc hành trình khiến ông trở nên nổi tiếng và ông đã xuất bản cuốn sách bán chạy về chuyến đi này.
Sau chuyến đi đầu tiên, ông Horie đã tiếp tục ra khơi, bao gồm cả hành trình một mình không ngừng nghỉ vòng quanh thế giới vào đầu những năm 1970. Năm 2008, ông chèo thuyền chạy bằng năng lượng sóng khoảng 7.000 km từ Hawaii về Nhật Bản. Horie nói ông muốn tiếp tục thử thách bản thân cho đến khi trăm tuổi.
Sơn Nam (Theo Kyodo)