Hai ngày nay, nhiều người hiếu kỳ tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Câu (57 tuổi, tổ 14 phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để chiêm ngưỡng củ khoai tím nặng 3kg, hình dáng như quả dừa. Phơi ngoài nắng, củ khoai nhỏ lại nhưng trọng lượng vẫn còn hơn 2kg.
Bà Câu cho biết, cách đây một năm bà mua dây khoai về trồng ở khoảnh đất trống trước nhà. Thường ngày bà lấy ngọn rau nấu ăn chứ không đào củ. Sau bão Haiyan, thấy vườn rau bị gió quật nên bà đào lấy củ và phát hiện nhiều củ khoai lớn, trong đó củ lớn nhất nặng 3kg.
Cũng theo bà, ở khu vườn này bà trồng nhiều loại cây, ngoài khoai còn có đu đủ, chuối… Trước bão, bà cũng bứt một quả đu đủ lớn có hình giống y trái dưa hấu.
Văn Nguyễn