Cụ Horncastle bên các sản phẩm độc đáo của mình. Ảnh: Anaonova. |
Cụ Audrey Horncastle đưa hết những sản phẩm của mình cho cô con gái Rhona Emery, một y tá cộng đồng, để giúp cô hướng dẫn các bà mẹ trẻ cách cho con bú. Chỉ hơn 3 tháng, cụ đã đan được hơn 100 cái.
“Tôi chỉ mất vài ngày để đan một cái và tôi đưa nó cho con gái. Đó là một thú vui nho nhỏ. Tôi rất thích đan len và thật tuyệt khi sản phẩm của mình có ích”, cụ bà 84 tuổi vui vẻ chia sẻ. Cụ Horncastle cũng cho biết, mọi người thường nhìn cụ một cách lạ lẫm, ngạc nhiên khi được biết công việc cụ thường làm. Tuy nhiên, khi được đan thử, họ lại thấy thú vị.
“Tôi tham gia giảng dạy lớp hướng dẫn các bà mẹ trẻ cho con bú và tôi cũng biết tác dụng của những núm vú giả bằng len nhưng thật khó để tạo ra những mẫu như vậy. Mẹ tôi đan len giỏi bởi thế tôi đưa những mẫu đó cho bà và bà đã làm được”, chị Emery kể về xuất xứ công việc kỳ lạ nhưng thú vị của mẹ mình.
Theo Ananova, cụ Horncastle chia sẻ, cụ sẽ tiếp tục với thú vui của mình cho dù có mất chút ít tiền mua len. Cụ rất vui khi có nhiều người góp ý rằng nên đổi màu sắc cho những núm vú giả cho phong phú.
Gia Nghĩa