![]() |
Nam sinh thản nhiên tạo dáng trên đầu rùa. Ảnh: Facebook. |
Bức ảnh một thanh niên mặc áo đen, đeo cặp sách đứng, ngồi trên đầu rùa bia tiến sĩ ở Văn Miếu, Hà Nội đang gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Những bức hình phản cảm này được cho là bắt nguồn từ facebook có tên Trung Kien Mai hôm 12/7. Bên dưới bức ảnh, chủ nhân còn tự bấm nút "Like". Theo các bình luận, bức hình được chụp trong dịp nam sinh này tới Hà Nội thi đại học.
Sau khi thi xong, chủ nhân bức ảnh cùng bạn bè tới thăm Văn Miếu. Xuất hiện trên facebook không lâu, bức ảnh nhanh chóng được truyền đi khắp các diễn đàn và nhận nhiều chỉ trích. Không hài lòng với những bình luận "ném đá" của mọi người, chủ nhân facebook Trung Kien Mai viết: "Xác định không đỗ nên mới nhảy lên đây ngồi chứ".
Phẫn nộ trước hành động phản cảm của sĩ tử được cho là quê ở Lai Châu này, nhiều comment gọi cậu là "vô học", "thiếu văn hóa" hay "đầu óc trống rỗng". Nickname Nguyễn Văn Tùng viết: "Cao to đẹp trai như vậy mà óc bé, văn hóa lùn, nhận thức xấu".
Một số ý kiến còn đánh giá cách ăn mặc của nam sinh trên cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng khi bước chân vào nơi tôn nghiêm như Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
"Đi vào nơi linh thiêng mà ăn mặc áo ba lỗ, lại còn xúc phạm nơi đó nữa", độc giả Quỳnh nhận xét.
Không ít người xót xa khi nhìn những bức ảnh của thanh niên trên. "Nhìn hình ảnh tôi thật đau lòng. Nhân vật trong hình dường như không biết gì về lịch sử dân tộc của mình. Đó là tài sản, qua biết bao thăng trầm, lịch sử của đất nước để lại, để con cháu đời sau phải noi theo chứ không phải để đùa giỡn, bôi nhọ", nickname Mr Hai bức xúc.
![]() |
Bị phản đối, sĩ tử này phản bác rằng: 'Xác định không đỗ nên mới nhảy lên đây ngồi chứ'. Hiện tại, facebook Trung Kien Mai đã đóng cửa. |
Hành động của thanh niên trên cũng khiến nhiều người lo ngại về cách hành xử của giới trẻ ngày nay. Độc giả Trường Giang chia sẻ: "Thanh niên đại diện cho thế hệ tương lai của Việt Nam thế mà anh ta đang giẫm đạp nên truyền thống văn hóa của mình. Phải chăng anh ta không có văn hóa hay chỉ là muốn thể hiện. Tôi mong rằng các bạn trẻ hãy biết yêu quý, giữ gìn và tôn trọng nền văn hóa truyền thống".
Ngoài bày tỏ sự phẫn nộ, các ý kiến còn cho rằng nên có những hình phạt với những người "vô học" như vậy.
"Không nên tẩy xóa mặt. Nên để bộ mắt đó cho thiên hạ nhìn. Với loại vô văn hóa này thì một là phạt hành chính, hai là lao động công ích hoặc đưa hình ảnh này treo nơi công cộng để cảnh báo một loại người vô văn hóa mới", nickname P.Anh đề xuất.
Thậm chí, trên một số diễn đàn, các thành viên còn kêu gọi lập hội truy tìm nam sinh thiếu văn hóa này để xử lý.
Vào mùa thi, các sĩ tử thường tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, để cầu mong may mắn. Nhiều thí sinh cho rằng sờ đầu rùa hoặc chạm vào bia tiến sĩ bằng đá sẽ giúp họ vượt vũ môn thành công. Do đó, không ít người đã cố gắng nhảy vào khu vực cấm để có được bức ảnh kiểu này dù bên ngoài đã có dải ngăn cách.
Hà Phương