Chị Mùi năm nay 54 tuổi, nhà ở số 2/30 ấp Bình Đường 1, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chị đau khớp từ mấy năm nay, đi chụp X- Quang tại bệnh viện Chợ Rẫy -TP HCM và được các bác sĩ chẩn đoán là bị thoái hóa xương khớp. Chị đã áp dụng nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng chỉ đỡ chút ít chứ không khỏi. Tình cờ, chồng chị đọc báo và nghe chuyên mục dành cho người cao tuổi của đài phát thanh có cuộc thi tìm hiểu về thoái hóa khớp, trong đó nhắc đến sản phẩm Cốt Thống Linh - loại thuốc đắp ngoài giúp điều trị căn bệnh này nên đã mua về cho vợ dùng.
Hôm đó, chị Mùi đang bị cơn đau nhức hành hạ, chân không đi nổi, nhưng sau khi đắp một miếng vào khớp gối thì đã đỡ đau sau 10 phút. Nửa tiếng sau, chị bỏ miếng đắp ra, cảm giác nhẹ nhàng hẳn. Thấy tác dụng tích cực của thuốc, chị Mùi tiếp tục tin tưởng mua Cốt Thống Linh về dùng, sau khi sử dụng hộp đầu tiên theo đúng hướng dẫn thì thấy đỡ đau khoảng 50%. Dùng gần hết hộp thứ hai, sau khi đắp vào khớp cổ tay nửa tiếng, tiếc miếng dán còn nóng, chị để thêm 3 tiếng liên tục. Kết quả là chị bị ngứa, đỏ rộp ở vùng da cổ tay tại vị trí đắp thuốc. Chị gọi điện lên trung tâm tư vấn thì được biết nguyên nhân của hiện tượng dị ứng này là do làn da chị khá mẫn cảm nhưng lại đắp thuốc quá lâu so với hướng dẫn.
Hiện tại, chị Mùi đã hết đỏ rộp và đang sử dụng lại Cốt Thống Linh. Chị hy vọng sự kiên trì và nỗ lực của mình sẽ được đền đáp bằng kết quả điều trị khả quan. Chị cũng mong chia sẻ kinh nghiệm của mình đến những bệnh nhân cũng mắc bệnh như chị để họ cũng có được kết quả như mong đợi.
Ngọc Bảo