Công Vinh và Timothy đều nổ súng trong trận đấu cuối tuần qua. Ảnh: Thế Mai. |
Một trận đấu xuất thần của Công Vinh đã giúp CLB Hà Nội có được chiến thắng sau nhiều vòng đấu trắng tay liên tiếp. Chiến thắng không chỉ giúp đội bóng thủ đô giải hạn sau chuỗi thành tích thi đấu bết bát, mà còn giúp Công Vinh nổ súng, giải tỏa tâm lý đè nặng suốt từ đầu giải đến giờ.
5 vòng đấu liên tiếp, Công Vinh tịt ngòi, để lại bao lời chỉ trích bởi anh chính là một trong những bản hợp đồng chuyển nhượng tốn kém nhất mùa giải năm nay. Tuy nhiên Công Vinh đã chứng minh, việc bầu Kiên bỏ đống tiền mua mình về là không hề sai lầm. Tiền đạo xứ Nghệ cũng chứng minh, một chân sút đẳng cấp, luôn biết tỏa sáng đúng lúc. Sự tỏa sáng đó, đến đúng vào thời điểm mà CLB Hà Nội thi đấu bế tắc nhất và rơi vào khủng hoảng.
Trong trận đấu chiều qua, tiền đạo Nghệ An cặm cụi bên cánh trái với nhiệm vụ lôi kéo đối phương. Tuy nhiên, khi cơ hội đến, Công Vinh đã không bỏ lỡ. Pha đá phạt đẳng cấp từ khoảng cách 20m khiến thủ môn Bửu Ngọc phải bó tay. Rồi cũng từ một đường chuyền đầy tinh tế, giúp đồng đội Timothy thoát xuống dễ dàng ấn định chiến thắng cho CLB Hà Nội. Trận thắng chiều qua của đội bóng thủ đô, chính là trận đấu của riêng tiền đạo xứ Nghệ. Anh xứng đáng trở thành người hùng của đội bóng, nhận được những tràng pháo tay khen thưởng của các CĐV và đồng đội.
Sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết, thời gian qua, Công Vinh đã gặp sức ép rất lớn khi không thể ghi bàn trong tình cảnh toàn đội đang khát bàn thắng.
Còn Công Vinh tâm sự, thời gian qua, phong độ không được tốt. Việc ghi bàn thắng đầu tiên, lại giúp Hà Nội giành trọn 3 điểm khiến niềm vui như nhân đôi và anh tin rằng sau bàn thắng mang tính bước đà này, chắc chắn sẽ có thêm nhiều bàn thắng nữa, sau bàn thắng “mở hàng” này.
Công Vinh khẳng định sẽ nỗ lực để có phong độ tốt nhất. Ảnh: Thế Mai. |
Đánh giá về phong độ kém cỏi của chính mình cũng như Hà Nội thời gian qua, Công Vinh chia sẻ: “Một cầu thủ khi sang môi trường hoàn toàn mới sẽ gặp khó khăn trong việc hòa nhập và tôi không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên tôi luôn cho rằng đã phải vào sân là phải thi đấu hết mình. Tôi có thể không ghi bàn nhưng kiến tạo được cho đồng đội ghi bàn, cũng là niềm vui của mình. Về trận chiều qua, dù có bàn thắng cùng đường chuyền thành bàn nhưng tôi tự nhận mình vẫn chưa đạt 100% phong độ. Tôi hy vọng mình sẽ tìm lại hình ảnh của mình những vòng tiếp theo”.
Một bàn thắng đánh dấu sự trở lại. Điều đó không chỉ giúp cho Hà Nội, mà còn giúp cho cả bản thân Công Vinh trong nỗ lực khẳng định tên tuổi của mình.
Mai Hương